Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nam Ninh tươi mát, nhàn nhã—12/12/2008
   2009-01-14 13:16:28    cri
Chuyến đi biên giới Quảng Tây của chúng tôi đã chính thức khởi hành sau khi Quảng Tây kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập khu tự trị. Thực ra, chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ lâu, nhưng vì Quảng Tây bận tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập khu tự trị, nên chúng tôi đành phải hoãn việc khởi hành.

Nam Ninh là một thành phố khiến người ta có đầu óc thảnh thơi, cảm quan lại trở nên nhạy bén. Đường phố lớn nhỏ, nơi nào cũng có cây cối xanh tươi, hoa mọc đó đây, trong không khí có mùi thơm của hoa lá. Anh lái xe nói, đường phố của Nam Ninh có những cây cối khác nhau, có phố trồng nhiều cây xoài, có phố trồng nhiều cây hoa gạo, có phố trồng nhiều mít. Tôi ngồi trên xe đầu óc tưởng tượng nếu đến mùa kết quả, Nam Ninh sẽ đẹp biết bao.

Người Quảng Đông, Quảng Tây giỏi ăn, cũng giỏi nấu ăn. Nam Ninh nơi nào cũng có nhà hàng ăn uống, tối đến có những phố chuyên bán các hàng ăn, chợ đêm ở phố Trung Sơn nổi tiếng người đi mua sắm, người đi ăn uống chen nhau đông đúc, đèn điện sáng trưng. Chúng tôi cũng đi dạo chợ đến hơn 11 giờ đêm, không chỉ vì thưởng thức các món ăn lạ, mà còn vì thưởng thức bầu không khí huyên náo vui vẻ của thành phố.

Làm người Nam Ninh nhàn nhã vui vẻ, thả sức hưởng thụ cuộc sống tại Nam Ninh trong sạch tươi đẹp, quả thực rất tốt. Cảm giác nhẹ nhõm thảnh thơi này, đã quét sạch sự căng thẳng mệt nhọc nhiều ngày qua của chúng tôi .