Đứng trên Quốc môn nhìn dãy núi đối diện bên kia, những cây cột điện dựng trên sườn núi, đây là kênh tải điện chủ yếu từ tỉnh Vân Nam sang bên Việt Nam. Nhìn những cột tải điện này, khiến tôi cảm thấy chữ số xuất khẩu điện từ Vân Nam sang Việt Nam biến thành chữ số lập thể.
Bên phải tòa lầu kiểm tra liên cửa khẩu Thiên Bảo là siêu thị Trung Việt, tôi cảm thấy nên gọi là dãy phố thương mại thì đúng hơn. Dọc hai bên đường có rất nhiều cửa hàng vẫn chưa khai trương, vị quan chức của Văn phòng cửa khẩu địa phương nói với chúng tôi rằng, nhiều chủ hàng đã đi tỉnh Hà Giang Việt Nam tham dự Hội chợ rồi.
Chúng tôi đi dọc suốt tuyến đường biên giới Trung Việt, đã chứng kiến mấy cửa khẩu biên giới đang được nâng cấp hoặc đang trong xây dựng; đã chứng kiến và cảm nhận phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Tày, Choang, Dao, Ha Ni; thưởng thức phong vị các thức ẩm thực đơn giản hoặc phong phú của các địa phương; Đã cảm nhận đức tính chất phác và phóng khoáng của nhân dân vùng biên giới. 1 2 |