Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài phát biểu của thính giả đoạt giải đặc biệt Việt Nam Lê Gia Phong tại buổi lễ trao giải
   2008-12-03 20:16:38    cri
Kính thưa ông Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ông Vương Minh Hoa, kính thưa ông Cục trưởng Cục Du lịch Quảng Tây Trung Quốc Trần Kiến Quân, thưa quý vị và các bạn:

Trước tiên tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khoẻ, chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa mãi mãi bền vững và phát triển lên tầm cao mới.

Tôi tên là Lê Gia Phong đến từ thành phố cảng Hài Phỏng của đất nước Việt Nam núi sông liền một dài với Trung Quốc, và cũng là thành phố kết nghĩa với Nam Ninh vào tháng 3 năm 2006.

Hôm nay, tôi rất vinh dự có mặt trong buổi lễ trang trọng này, lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây" do Chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phối hợp tổ chức thật là long trọng.

Khi nhận được tin tôi đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Đẹp ở Quảng Tây", tôi rất bất ngờ và cảm động, vậy là tôi có duyên với Quảng Tây tươi đẹp điều đặc biệt nữa là tôi hân hạnh đại diện cho các thính giả Việt Nam nói riêng và rất nhiều bạn thính giả dự thi ở các nước trên thế giới nói chung, tham gia buổi lễ trao giải thưởng đặc biệt hôm nay.

Mặc dù còn chưa có dịp đi tham quan nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước Trung Quốc, những từ lâu tôi đã thường nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, qua làn sóng phát thanh tôi đã được biết đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc như Vạn lý Trường thành, Lăng tẩm hoàng gia đời nhà Minh và nhà Thanh, Hoàng Sơn, những di sản thế giới của Trung Quốc.

Qua các cuộc thi do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thực hiện, tôi đã được tiềm hiểu về lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước qua các triều đại phong kiến và đất nước Trung Hoa ngày nay, nhưng nét truyền thống văn hóa mang bản sắc dân tộc Trung Hoa và du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên đẹp quyến rũ làm mê lòng du khách qua làn sóng điện. Tôi như được tận mắt chứng kiến những thành quả vĩ đại nhân dân Trung Quốc đạt được trong 30 năm cải cách mở cửa. Khiến tôi càng mến yêu đất nước Trung Quốc, khâm phục sức sáng tạo và vươn lên của dân tộc Trung Hoa.

Thực ra, năm ngoái tôi đã có dịp đến Nam Ninh với tư cách là một khách du lịch, Nam Ninh thành phố xanh của đất nước Trung Quốc đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm tốt đẹp khó quên. Ấn tượng trong chuyến thăm Nam Ninh, đó là cảnh thành phố ban đêm khi lên đèn chiếu xuống mặt nước thật là huyền ào. Con người của Nam Ninh thật dễ mến và lịch sự. Đó cũng là thể hiện sự mến khách của nhân dân Trung Quốc nói chung và người Quảng Tây nói riêng. Tôi còn có dịp cảm nhận được bầu không khí khẩn trương chuẩn bị cho Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 5 của nhân dân Quảng Tây.

Những năm qua, tôi luôn quan tâm tình hình Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, Hội chợ lần thứ 5 đã kết thúc tốt đẹp nhưng không khí của Hội chợ như vẫn còn đọng lại trong mỗi người dân Quảng Tây, trong những thính giả khắp nơi trên thế giới quan tâm. Và nhất là các nhà doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được những khách hàng tiềm năng tại Quảng Tây, sự hợp tác làm ăn trên tinh thần hữu nghị và đoàn kết.

Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, văn hoá tương thông, lý tưởng tương đồng, lợi ích tương quan. Những năm gần đây, dưới phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lại" và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt" do lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam xác định, thông qua không ngừng nỗ lực, sự hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thu được hiệu quả nổi bật.

Lần trở lại Nam Ninh lần này giữa vào lúc nhân dân Quảng Tây đang bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ thành lập 50 năm tròn của Khu tự trị Choang này. Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp nhiệt tình và gần gũi của các bạn như đón người bạn thân quay lại thăm gia đình vậy, được quay lại lần thứ 2 với Nam Ninh là cả một món quả vô giá dành cho tôi. Trong chuyến thăm Quảng Tây đặc biệt lần này, tôi sẽ có dịp cùng các bạn thính giả một số nước cũng may mắn như tôi đi thăm quan các thắng cảnh du lịch, mà các thính giả Việt Nam cũng như vô vàn thính giả khác trên thế giới chỉ có thể cảm nhận về đẹp của Quảng Tây qua các bài thi, bức ảnh chụp các danh lam thắng cảnh, hoặc qua làn sóng điện.

Tôi xin thay mặt các thính giả Việt Nam trân trọng cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Khu tự trị Choang Quảng Tây đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây", đã tạo điều kiện cho các thính giả trên khắp thế giới được hiểu biết và chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh tại Quảng Tây. Cảm ơn lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã tạo điều kiện và tổ chức buổi lễ trao giải hôm nay. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu ấm tình hữu nghị của các quý vị. Cảm ơn các bạn phóng viên truyền hình, đài phát thanh, báo chí truyền thông Trung Quốc đã đến tham dự và đưa tin buổi lễ này. Chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Hoa mãi mãi bền vững.

Trân trọng cảm ơn.