Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đẹp ở Tứ Xuyên - I: Du ngoạn ở thiên đường nơi hạ giới
   2008-11-17 18:27:36    cri

Nước ở Cửu Trại Câu có màu sắc rực rỡ, đó là màu sắc của thiên nhiên. Sở dĩ có được cảnh quan này là vì Cửu Trại Câu có đặc trưng địa mạo Karst, nước hồ có nhiều loại I-on có khả năng phản xạ màu xanh và màu lam khá mạnh, cộng thêm trong hồ có hơn 200 loại rong tảo màu sắc khác nhau, cho nên màu của nước hồ trở nên thiên biến vạn hóa.

Cửu Trại Câu có 17 cụm thác nước. Tuy các cụm thác không có sự chênh lệch quá lớn về mực nước giữa nơi cao và thấp, nhưng thác nước rất rộng, nước thác chảy như một bức mành treo trên vách núi dựng đứng, hết sức tráng lệ.

Đây chính là Cửu Trại Câu, nơi được người Trung Quốc tôn vinh "Thiên đường ở hạ giới". Năm 1992, Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Theo người dân dân tộc Tạng địa phương, Cửu Trại Câu là non nước thiêng liêng, núi, nước, rừng, đá ở thung lũng này đều là quà tặng của thần linh. Chị Yi-na-man-hông, cô gái dân tộc Tạng nói, từ thuở nhỏ chị đã được dạy bảo phải chăm sóc và bảo vệ mọi cỏ cây ở Cửu Trại Câu. Chị nói:

"Người dân tộc Tạng địa phương chúng tôi tin rằng vạn vật đều có linh hồn, non nước và rừng cây đều là quà tặng của thần linh, loài người cần phải bảo vệ chúng, chứ không có lý do gì để phá hoại. Ông bà già đều dạy con cháu không được giặt quần áo ở hồ, và không được làm bẩn bất cứ thứ gì ở đây."

Chị Yi-na-man-hông và bà con dân tộc Tạng đến nay vẫn sống ở Cửu Trại Câu, họ nhiệt tình hiếu khách, là phong cảnh nhân văn ở Cửu Trại Câu.

Thưởng thức xong phong cảnh Cửu Trại Câu, có thể đi xe đến khu thắng cảnh Hoàng Long, tiếp tục du ngoạn ở "Thiên đường ở hạ giới". Khu thắng cảnh Hoàng Long cách Cửu Trại Câu chỉ có 130 km. Giống như Cửu Trại Câu, Khu thắng cảnh Hoàng Long năm 1992 cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên Nhiên Thế giới, và ở đây phong cảnh hấp dẫn nhất cũng là nước.

Thưởng thức nước hồ ở khu thắng cảnh Hoàng Long phải đứng trên sườn núi ngắm thung lũng ở dưới. Ở thung lũng có một dải đất chồng chất lớp trầm tích bị can-xi hóa màu vàng nhạt dài gần 4 km, giống như một con rồng khổng lồ màu vàng ngoằn ngoèo trên rừng nguyên sinh và núi băng tuyết. Trên dải đất chồng chất lớp trầm tích bị can-xi hóa có hơn 3000 đầm nước lớn nhỏ khác nhau, chập chùng như ruộng bậc thang, dưới sự phản quang của ánh nắng mặt trời tạo nên màu sắc lung linh huyền ảo. Trong đó, cụm hồ nước nằm ở chỗ cao nhất mang tên "Ngũ Thái Trì", gồm hơn 700 đầm nước nhỏ, những đầm nước này rực rỡ lấp lánh, với những gam màu đậm, nhạt khác nhau, cực kỳ lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời, có thể nói đây chính là phong cảnh đẹp nhất ở khu thắng cảnh Hoàng Long.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đặc biệt cuộc thi tìm hiểu du lịch "Đẹp ở Tứ Xuyên" hôm nay đến đây là hết. Câu hỏi của chúng tôi là: Cửu Trại Câu và khu Hoàng Long có phải đều là Di sản Thiên nhiên Thế giới hay không? Duy Hoa xin đọc lại, Cửu Trại Câu và khu Hoàng Long có phải đều là Di sản Thiên nhiên Thế giới hay không? Hoan nghênh quý vị và các bạn tham gia cuộc thi. Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần tới.


1 2