Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt về Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh
   2008-09-17 22:04:01    cri

Nghe Online

Tối 17 giờ Bắc Kinh, Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 diễn ra trong 11 ngày đã khép lại trong đêm nay.

Trong 11 ngày qua, hơn 4000 vận động viên của 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện bộ mặt tinh thần cố sức không ngừng, ngoan cường phấn đấu, yêu mến cuộc sống, vượt lên chính mình, chia sẻ niềm đam mê và vui vẻ của thể thao dưới chủ đề "Vượt lên chính mình, hội nhập và cùng chia sẻ". Bên cạnh đó cũng làm cho tâm hồn của những người lành lặn được tưới mát và thăng hoa, cảm phục trước danh dự của sự sống, nghiêng mình trước sự vẻ vang của nhân tính.

Đêm 17, mọi người đã cùng nhau ôn lại 11 ngày khó quên vừa qua bằng một Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích đầy ấm cúng, chứa chan tình thương. Trong đó, chương trình biểu diễn văn nghệ đã lấy màu lá đỏ Hương Sơn-biểu tượng của cảnh sắc mùa Thu Bắc Kinh làm biểu tượng nghệ thuật thấu suốt trong cả chương trình, gửi tới bạn bè người khuyết tật trên toàn thế giới lời chúc phúc chân thành nhất của nhân dân Trung Quốc: Cố sức không ngừng, gặt hái hạnh phúc.

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế Cra-ven, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ cùng các vị khách quốc tế của gần 20 nước đã tham dự Lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh Lưu Kỳ đã có bài phát biểu với tiêu đề "Sự chúc phúc của lá đỏ Hương Sơn". Ông nói:

"Pa-ra-lim-pích lần này là ngày hội thể hiện sự vượt lên chính mình, hội nhập và cùng nhau chia sẻ. Hơn 4000 vận động viên khuyết tật của 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ngoan cường phấn đấu, cố sức vươn lên, phá 279 kỷ lục thế giới và 339 kỷ lục Pa-ra-lim-pích, lập nên thành tích thể thao khiến mọi người khân phục, đã thể hiện lên bộ mặt tinh thần tự tôn, tự tin, tự cường và tự lập, cất lên bài ca sự sống cố sức không ngừng của loài người. Pa-ra-lim-pích kỳ này là ngày hội của sự quan tâm, ngày hội thúc đẩy sự nghiệp người khuyết tật. Thông qua Pa-ra-lim-pích không những đã cải thiện môi trường không có chướng ngại của thành thị, mà còn bắc lên nhịp cầu "tâm hồn không có chướng ngại".

Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế Cra-ven ngồi trên xe lăn tay đã cúi người âm yếm nhặt một chiếc lá đỏ dưới đất bỏ vào túi áo, ý nói ông đã nhận được lời chúc phúc của toàn thể nhân dân Trung Quốc đối với Pa-ra-lim-pích. Sau đó, ông đã có bài phát biểu đầy nhiệt tình với tiêu đề "Bức thư gửi cho tương lai". Ông nói:

" Đây là một ngày hội vĩ đại biết bao. Lễ khai mạc hoành tráng, rực rỡ tuyệt vời, sân nhà thi đấu hoàn hảo, các trận thi đấu thể thao làm cho mọi người thán phục, điều kiện ưu việt trong Là Pa-ra-lim-pích là chưa từng có...Công tác tổ chức thi đấu xuất sắc hơn bao giờ hết, những người tình nguyện nhiệt tình, chu đáo, muôn vàn người hâm mộ thể thao Pa-ra-lim-pích xuất hiện tại Trung Quốc và các nơi trên thế giới. Đây là một kỳ Pa-ra-lim-pích vĩ đại nhất trong lịch sử."

1 2 3 4 5 6 7