Mọi người ngồi vây quanh nhau, trò chuyện như ở quê nhà, hầu như mọi người đã quên rằng, họ đang ở Trung Quốc, đang ở Bắc Kinh và đang ở trong Làng Pa-ra-lim-pích.
Buổi tối, Mẫn Linh được dùng bữa cùng với các vận động viên trong nhà ăn dành riêng cho đoàn thể thao các nước. Trên bàn ăn của Đoàn, Mẫn Linh đã phát hiện một chai nước mắm, hóa ra là trước khi lên đường đến Bắc Kinh, các cán bộ trong Đoàn đã mua sẵn nước mắm để cho các vận động viên dù ở Bắc Kinh vẫn thưởng thức được hương vị Việt Nam. Trưởng Đoàn Vũ Thế Phiệt còn mang cả rượu Việt Nam đến, cho thêm vào một miếng Chanh, thật rất giống với mùi rượu thơm ngát ở Việt Nam.


Từ những bức ảnh trên, chắc các bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí đông vui, nồng thắm mà Đoàn Thể thao Việt Nam đón Trung thu ở Bắc Kinh. Còn đối với Mẫn Linh, những giờ phút được ở cùng với Đoàn sẽ trở thành sự vĩnh hằng trong ký ức của mình.