Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tham gia thi đấu là một thắng lợi to lớn --- trong trận đấu đầu tiên Đội bóng chuyền ngồi của I-rắc đã giành được lòng tự trọng cho dân tộc
   2008-09-14 17:38:50    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, tuy trong trận thi đấu đầu tiên môn bóng chuyền ngồi nam Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tại nhà thi đấu trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc tối ngày 8, với tỷ số 0:3 đội I-rắc thua cho đội Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na, nhưng các tuyển thủ I-rắc đã nhận được những tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả.

Các bạn vừa nghe là tiếng cổ vũ cho đội I-rắc của khán giả ở hiện trường, trong suốt cuộc thi đấu tiếng cổ vũ nhiệt liệt như vậy được vang lên nhiều lần. Tuy 13 tuyển thủ nam của đội bóng chuyền ngồi I-rắc không giành được phần thắng trong trận đấu này, nhưng họ đã giành được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả Trung Quốc, khiến các tuyển thủ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trận thi đấu vừa kết thúc, đội trưởng Sa-ơ Ha-mít vội vã thông qua phóng viên tỏ lời cảm ơn khán giả. Anh nói:

"Tôi xin cảm ơn tất cả khán giả đã cổ vũ chúng tôi, họ tự hào thay cho nhân dân I-rắc, mà đặc biệt là đội bóng của I-rắc chẳng khác nào như đối với nhân dân của nước mình, các bạn nhiệt liệt cổ vũ chúng tôi, tôi xin chân thành chúc các bạn an khang, hạnh phúc, đồng thời tôi xin thay mặt đồng đội cảm ơn các bạn khán giả, cảm ơn nhân dân Trung Quốc."

Huấn luyện viên trưởng của đội I-rắc A-mít Du-bai-đi cũng không thật coi trọng kết quả của cuộc thi đấu. Do nguyên nhân an toàn, kinh phí v.v, việc tập luyện bình thường của đội I-rắc ở trong nước cũng không được đảm bảo. Đến bắc Kinh tham dự Pa-ra-lim-pích không phải để lấy thành tích, mà là để thực hiện ước mơ của mình. Huấn luyện viên trưởng Đu-bai-đi cho rằng, đối với đội I-rắc mà nói, được đến Bắc Kinh tham dự Pa-ra-lim-pích đã là một thắng lợi to lớn, chúng tôi mong thế giới thấy được sự nghiệp thể thao của I-rắc không bị diệt vong.

"Ở I-rắc chúng tôi gặp phải rất nhiều vấn đề, tuy tình hình nguy hiểm, việc tập luyện của chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, vì vậy, chúng tôi đến đây cũng là để học tập, nhưng đồng thời chúng tôi cũng qua các cuộc thi đấu để chứng minh I-rắc vẫn không bị diệt vong, mà vẫn luôn tồn tại."

Đội trưởng Ha-mít năm nay đã 52 tuổi, là tuyển thủ nhiều tuổi nhất đội, anh bị cụt chân phải, anh bắt đầu tham gia môn bóng chuyền ngồi từ thập niên 80 thế kỷ trước, đồng thời từng nhiều lần đại diện cho đội I-rắc tham dự Pa-ra-lim-pích và giải Thế giới. Môn thể thao đã mang đến cho anh niềm tin và nổi vui mừng, anh không thể rời môn thể thao này, cho dù khó khăn đến mấy, anh và đồng đội của anh cũng phải kiên trì tập luyện.

"Ở I-rắc chúng tôi muốn đến nhà thi đấu để tập luyện, nhưng đường đến nhà thi đấu cấm không được thông hành, chúng tôi muốn đến sân bãi tập luyện, thì đường đến sân bãi cũng không được qua lại, chúng tôi đành phải tập ở trên đường phố, nhưng đường phố cũng không cho qua lại. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Ủy ban Pa-ra-lim-pích I-rắc, chúng tôi đã được đến tập luyện ở doanh trại của quân đội nước ngoài. Chúng tôi được đến Bắc Kinh tham dự Pa-ra-lim-pích, đây là niềm kiêu hãnh của nhân dân I-rắc.

Cũng chính là do sự kiên trì và hết lòng tập luyện của các tuyển thủ I-rắc, nên sự biểu hiện trên sân thi đấu của các tuyển thủ đã nhận được sự cỗ vũ và ủng hộ to lớn nhất của khán giả Trần Hiểu Mai sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc là một trong những khán giả này, trong cả cuộc thi đấu Mai luôn cổ vũ đội I-rắc, Mai nói với phóng viên:

"Tôi thấy các tuyển thủ I-rắc đã phải trải qua biết bao khó khăn, trắc trở, các tuyển thủ không những bị khuyết tật, mà còn bị lửa đạn uy hiếp, bất kể là đội I-rắc đạt được thành tích như thế nào, chúng tôi đều cổ động cho đội I-rắc."