Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cô gái châm ngọn lửa "Vượt lên chính mình, hội nhập, chia sẻ"
   2008-09-04 17:17:19    cri

 

 

Chị Khương Hinh Điền mở rộng tầm mắt nhiều --- Tham gia Cuộc tuyển chọn người đẹp Hoàn Cầu, tham gia Đêm liên hoan văn nghệ giao thừa năm 2005 do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, còn tham gia biểu diễn Lễ bế mạc Đại hội thể thao Paralympic A-ten năm 2004, Chủ tịch Nước Trung Quốc, tổng thống và thủ tướng nước ngoài đã tiếp kiến Đoàn nghệ thuật.

Nhưng chị Khương Hinh Điền không thỏa mãn với thành công đã giành được. Nhắc tới tương lai, chị đang học chuyên ngành Tự động hóa vi tính Trường đại học Liên Hợp Bắc Kinh thông qua phiên dịch dấu hiệu tay cho biết :

"Lý tưởng của tôi là mong Chương trình học đại học của mình có thể tốt nghiệp thuận lợi --- Tôi luôn có nguyện vọng phục vụ người khuyết tật."

Thực ra, chị Khương Hinh Điền đã làm như vậy. Thông qua tham gia hàng loạt hoạt động của Đại hội thể thao Paralympic, chị đã cùng thế giới chia sẻ niềm lạc quan, vẻ đẹp và lòng tự tin của người khuyết tật Trung Quốc.

Đảm nhiệm việc thắp sáng mồi lửa thiêng đối với chị Khương Hinh Điền không nghe thấy âm thanh mà nói không phải là một nhiệm vụ giản đơn. Từ khi được biết chương trình cụ thể tới lúc chính thức châm mồi lửa thiêng không tới 10 ngày, trước sự giúp đỡ của giáo viên dấu hiệu tay, chị Khương Hinh Điền giải thích tỉ mỉ nội hàm âm nhạc mồi lửa thiêng, đồng thời đưa 3 động tác đơn giản trước khi châm mồi lửa --- Ngửng đầu tế trời, cúi đầu lễ đất, dang rộng hai cánh tay ôm lấy ánh mặt trời theo âm nhạc biên soạn thành nhịp điệu, chị căn cứ theo tiết tấu này để hoàn thành nhiệm vụ Người mồi lửa thiêng. Trong mấy hôm ấy, chị Hinh Điền suốt ngày cân nhắc nhiều lần về phối hợp giữa động tác và tiết tấu.

Lần này chị Khương Hinh Điền lại thành công. Chị dùng động tác thân thể đẹp đẽ giải thích một cách chính xác Sứ giả mồi lửa thiêng Đại hội thể thao Paralympic, một phụ nữ khuyết tật Trung Quốc với vẻ thuần khiết, trang nghiêm và nữ tính của mình. Chị Khương Hinh Điền nay đang mong mỏi lễ khai mạc Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh. Chị từ nhỏ đã tham gia Hoạt động thể dục thể thao, trình độ chạy, nhảy cao.v.v... đều khá, nay vẫn thường xuyên chạy và bơi lội. Đại hội thể thao Paralympic A-ten 2004 càng để lại cho chị ấn tượng sâu sắc, cảnh tượng vận động viên cụt tay tham gia thi đấu bơi lội đã làm rung động lòng chị. Mà Trong Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh, nhiều diễn viên của Đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc cũng sẽ tham ra biểu diễn tại Lễ khai mạc và bế mạc. Vì vậy, chị Khương Hinh Điền có mong đợi của mình đối với Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh :

"Cuộc đời con người có lúc tròn lúc khuyết, chúng tôi không phải là "Bất hạnh" mà chỉ là "Bất tiện". Chúng tôi cũng như mọi người, theo đuổi ước mơ cuộc đời, khát khao giá trị cuộc sống. Tôi mong rằng, sau khi kết thúc Đại hội thể thao Paralympic, mọi người vẫn quan tâm người khuyết tật chúng tôi như trong thời gian Đại hội thể thao Paralympic."


1 2