Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ô-lim-pích Bắc Kinh mà Mẫn Linh đang cảm nhận
   2008-08-19 17:41:27    cri

Ban ngày xem thi đấu ở nhà, buổi tối có thể đáp xe đến Công viên Ô-lim-pích thưởng thức cảnh đêm của "Tổ chim" và "Khối nước", nếu cần gì giúp đỡ thì cứ hỏi những tình nguyện viên đang phục vụ dọc các đường phố, khi dạo phố thỉnh thoảng có thể bắt gặp một hai vận động viên nổi tiếng thế giới...mặc dù không thể xem các trận thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh tại hiện trường, nhưng Mẫn Linh đã hoàn toàn "đắm mình" vào Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Là một phan hâm mộ thể thao, có thể theo dõi tất cả các cuộc thi đấu Ô-lim-pích là điều hạnh phúc nhất. Tại Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, các phan hâm mộ thể thao Trung Quốc không cần thức thâu đêm mà chỉ cần mua vài chai bia và đồ nhắn, rủ mấy bạn thân thì có thể ngồi trong nhà tận tưởng thoả thích các cuộc thi đấu trình độ cao bốn năm một lần này. Hơn nữa, vì Đại hội Ô-lim-pích lần này diễn ra trên sân nhà, nhiều kênh truyền hình đều truyền hình trực tiếp các trận thi đấu Ô-lim-pích, bất kể là thi đấu giữa vận động viên Trung Quốc hay nước ngoài, các môn thi đấu phổ biến hoặc ít người chú ý, miễn là mình muốn xem thì đều có thể tìm thấy trên các kênh truyền hình.

Sân vận động Quốc gia "Tổ chim" và Trung tâm Bơi lội Quốc gia "Khối nước" nằm bên đường vành đai bốn hiện đã là kiến trúc tiêu chí của thành phố Bắc Kinh. Mỗi khi Mẫn Linh hoài nghi có phải "Bắc Kinh đang tổ chức Đại hội Ô-lim-pích hay không" thì hai kiến trúc này và những biểu ngữ Ô-lim-pích dọc hai bên đường đều là lời giải chắc chắn cho sự hoài nghi của Mẫn Linh. Sức cuốn hút của "Tổ chim" và "Khối nước" khiến mọi người ngây ngất. Trước kia chỉ có thể nhìn sân nhà thi đấu chính của Đại hội Ô-lim-pích trên màn hình nhỏ, nhưng bây giờ nó đang "đứng sừng sững" trước mặt Mẫn Linh. Không những "Tổ chim" và "Khối nước", mà ở gần nhà Mẫn Linh còn có 5-6 sân nhà thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh, sau khi tan tầm có thể bách bộ đến Nhà thi đấu bóng rổ hoặc Sân thi đấu bóng chày v.v, được đứng ngắm nhìn các sân nhà thi đấu chỉ có thể được thực hiện khi Ô-lim-pích diễn ra trên sân nhà.

Điều khiến Mẫn Linh phấn khởi nhất là, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, Mẫn Linh đã "đi thăm" Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh. Nói là "đi thăm" thực ra chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào mà thôi. Trong các kỳ Thế vận hội trước đây, Mẫn Linh rất thích xem chương trình giới thiệu về những điều thú vị trong Làng Ô-lim-pích, mà lần này, Mẫn Linh có thể đứng ở ngoài làng, xem các vận động viên tấp nập đi lại trong làng, phải nói rằng đây là một cảm giác như đang chứng kiến lịch sử, như là mình đang có mặt trong màn hình nhỏ, bởi vì, trước đây, cảnh tượng này chỉ có trên Ti-vi.

Cảm nhận Ô-lim-pích Bắc Kinh, theo ghi nhận của Mẫn Linh, những người đang sinh sống ở Bắc Kinh hiện nay là những người hạnh phúc nhất.