Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trại Thanh niên Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra sôi động
   2008-08-18 15:37:48    cri

Nghe Online

Các bạn có biết không, ngoài các cuộc thi đấu ra, Đại hội Ô-lim-pích còn bao gồm ba hoạt động chính là Lễ Ô-lim-pích, Liên hoan Ô-lim-pích và Trại Thanh niên Ô-lim-pích, những hoạt động này đều là bộ phận cấu thành quan trọng của hoạt động văn hóa Ô-lim-pích. Hôm nay Mẫn Linh sẽ hướng dẫn các bạn đến thăm Trại Thanh niên Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008.

Các bạn đang nghe là bài hát chủ đề của Trại Thanh niên Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008--"Hẹn ước tuổi trẻ". Từ ngày 6 đến ngày 17, 409 thanh niên nước ngoài đến từ 204 nước và khu vực thành viên Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế cũng như 80 thanh niên Trung Quốc cùng sống ở Bắc Kinh trong 12 ngày. Trong thời gian này, các bạn tìm hiểu lẫn nhau thông qua các hoạt động thể thao, vui chơi giải chí, tham quan các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh v.v. Được biết, họ đều là những vận động viên hoặc thanh niên xuất sắc của các nước.

Các hoạt động trong Trại Thanh niên rất phong phú, chị Lưu Lâm, Trưởng Phòng Tuyên truyền Trại Thanh niên cho biết, Trại Thanh niên Ô-lim-pích lần này sẽ xoay quanh ba chủ đề là "Thể nghiệm Ô-lim-pích", "Tìm hiểu Trung Quốc", "Giao lưu và học tập", tổ chức các hoạt động chủ đề trong và ngoài trại. Chị Lưu Lâm nói:

"Chúng tôi đã tổ chức buổi 'Diễn giảng về kiến thức Ô-lim-pích' để mọi người tìm hiểu càng nhiều kiến thức hữu quan về Ô-lim-pích; ngoài ra, chúng tôi giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc với các bạn thanh niên trong trại từ các mặt ăn, nghe nhìn, cảm nhận v.v, chẳng hạn như cho các bạn thanh niên trong trại thưởng thức các món ăn truyền thống Trung Quốc như vịt quay, sủi cảo, bánh chưng, không những ăn mà còn dạy họ cách chế biến nữa, để họ cảm nhận sức hấp dẫn của văn hóa Trung Quốc từ các hoạt động thú vị."

Bạn Trương Hoành tham gia Trại Thanh niên với tư cách là chủ nhà. Bạn thường xuyên giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc với các bạn bè quốc tế. Bạn cho biết:

"Tham gia Trại Thanh niên lần này, thu hoạch lớn nhất của tôi là học tập làm thế nào để giao lưu với người khác. Tôi đến từ Tân Cương, cho nên mỗi khi rảnh rỗi tôi lại giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc với bạn bè quốc tế, chẳng hạn như giới thiệu nhạc cụ, trang phục truyền thống của dân tộc Uây-ua v.v. Ngoài ra, đặc sắc của Trại Thanh niên Ô-lim-pích lần này là đã thu hút sự tham gia của 10 thanh niên khuyết tật, càng nêu bật ý tưởng 'Ô-lim-pích nhân văn', khiến cho chúng tôi càng biết quan tâm chăm sóc người khác, nhất là người khuyết tật."

Trong Trại Thanh niên, đa số thành viên đều là người nước ngoài nhưng đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí đậm đà bản sắc Trung Quốc. Hơn 400 thanh niên trong trại được chia thành 12 đội, phiên hiệu của mỗi đội không phải chữ số A-rập, mà là chữ triện 12 địa chi trong lịch pháp Trung Quốc. Nhằm để cho càng nhiều thanh niên trong trại hiểu biết sâu hơn về văn hóa truyền thống Trung Quốc, Ban tổ chức đã sắp xếp các hoạt động như làm đồ gốm, xem kinh kịch v.v.

Đại diện thanh niên Việt Nam Nguyễn Quế Linh vừa xem kinh kịch ở Nhà hát kịch Mai Lan Phương trở về phấn khởi cho chúng tôi biết:

"Em rất thích xem kịch, kịch Trung Quốc hay hơn, hoành tráng hơn và trang phục cũng đẹp hơn."

Bạn Nguyễn Quế Linh năm nay 17 tuổi, là vận động viên tê-cuôn-đô Việt Nam, từng nhiều lần tập huấn tại các thành phố Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên bạn đến thăm Bắc Kinh. Bạn đã đi xem lễ khai mạc và các cuộc thi đấu của Ô-lim-pích Bắc Kinh, bạn Quế Linh cho biết:

"Xem khai mạc Ô-lim-pích là ước mơ từ lâu của em, em rất vui, em thật sự không tin mắt mình khi xem những cảnh đẹp như thế. Đi xem thi đấu thì em cảm thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều."

Tinh thần Ô-lim-pích là không biên giới, hy vọng không những thanh niên mà tất cả mọi người trên thế giới đều sống chan hòa dưới tinh thần Ô-lim-pích.