Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Ngày Đoàn thể thao Việt Nam" tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh
   2008-08-16 15:46:26    cri

Nghe Online

Ngày 15 đối với Mẫn Linh mà nói, có thể coi là "Ngày Đoàn thể thao Việt Nam", chiều ngày 15, Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hội tụ đông đúc phóng viên Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có Mẫn Linh. Bởi một số vận động viên Việt Nam đã kết thúc thi đấu Ô-lim-pích lên đường về nước vào hôm đó, và cũng trong chiều cùng ngày, thành viên đợt hai của Đoàn thể thao Việt Nam cũng tới Bắc Kinh. Trong các vận động viên Việt Nam này, có người đã kết thúc, có người sẽ bắt đầu hành trình Ô-lim-pích của mình, trong đó mỗi người một tâm trạng, sau đây Mẫn Linh xin mời các bạn cùng lắng nghe tâm trạng của một số vận động viên trong đó.

Lê Ngọc Nguyên Nhung, vận động viên cầu lông Việt Nam đã thắng trận thi đấu đầu tiên tại Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày 9, nhưng lại dừng bước ở trận thi đấu thứ hai. Mặc dù vậy, Nguyên Nhung đã thể hiện phong độ của mình trước khán giả thế giới.

"Mình cảm thấy Bắc Kinh là một đấu trường rất lớn, khác với những lần trước, chỗ ở nói chung phục vụ rất tốt."

Trong những thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường về nước ngày 15, lực sĩ Hoàng Anh Tuấn là người được hoan nghênh nhất tại sân bay, nhiều phan hâm mộ yêu cầu chụp ảnh với anh. Hy vọng tấm huy chương bạc Ô-lim-pích có thể giúp Anh Tuấn tiến xa hơn trên đấu trường và trong cuộc sống. Cảm ơn các vận động viên Việt Nam đã mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc trong những ngày thi đấu vừa qua cũng như tinh thần Ô-lim-pích mà họ đã thể hiện với khán giả thế giới.

Trong khi tiễn đưa những vận động viên Việt Nam môn cử tạ, cầu lông, thể dụng dục cụ, bắn súng và bơi về nước, chúng ta lại đón chào các vận động viên Việt Nam môn tê-cuôn-đô và bóng bàn. Trong đó môn tê-cuôn-đô được coi là một trong những môn có khả năng giành huy chương nhất, cho nên, vừa bước ra khỏi sân bay, các quan chức và vận động viên môn tê-cuôn-đô không tránh được câu hỏi về mục tiêu tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này. Lãnh đội tê-cuôn-đô Việt Nam Trương Ngọc Để nói:

"Vận động viên Việt Nam chắc chắn đã có sự chuẩn bị thật tốt, tôi hy vọng lần này sẽ có thành tích tốt."

Vận động viên tê-cuôn-đô Nguyễn Văn Hùng và Trần Thị Hoài Thu đều bày tỏ sẽ cố gắng thi đấu hết mình tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Vận động viên bóng bàn Việt Nam Đoàn Kiến Quốc ngày 19 sẽ bắt đầu trận thi đấu đầu tiên của mình, lần này đến Bắc Kinh tham dự Đại hội Ô-lim-pích, anh Quốc có mục tiêu rất rõ ràng:

"Tôi mong muốn lần này sẽ đạt thành tích tốt, thứ nhất là vượt qua bản thân mình, cố gắng vào càng sau càng tốt."

Xin chúc các vận động viên giành được thành tích tốt trong Đại hội Ô-lim-pích lần này, chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ nhé.