Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phong tục tín ngưỡng ở Tây Tạng: Những chú cừu phóng sinh may mắn
   2008-07-11 16:15:53    CRIonline
Tại nhiều chùa chiền và xung quanh chùa chiền ở Tây Tạng thường hay trông thấy một hoặc vài ba con cừu vô chủ, trên cổ có buộc một sợi vải đỏ đang thơ thẩn gặm cỏ. Thực ra, những con cừu này vốn có chủ của nó. Theo thói quen, những con cừu này được gọi là cừu phóng sinh.

Theo các tín đồ Phật giáo Tạng, phóng sinh cừu có thể xua tan được tai họa, tích lũy công đức, đổi lấy hạnh phúc, bởi vậy phóng sinh cừu là một việc làm rất trịnh trọng. Bà con dân chăn nuôi đều nuôi cừu thành đàn, chọn một con để phóng sinh chẳng đáng kể là bao. Thế nhưng, tại khu vực nông nghiệp hoặc thành thị, nếu muốn phóng sinh cừu thì tốt nhất mua một con đang sắp bị giết mổ.

Đã có cừu phóng sinh không có nghĩa chỉ cần thả nó là xong chuyện, mà phải tổ chức một loạt nghi thức. Thường là chủ nhân trước hết phải dắt con cừu phóng sinh đến chùa chiền hoặc nơi được công nhận là linh thiêng để quay kinh, vái lạy, đốt một đống lá cây Tùng bách để tế thờ, và bắt con cừu cũng phải làm một số động tác tương tự. Cuối cùng buộc sợi vải đỏ cho cừu, vỗ nhẹ để nó một mình ra đi. Kể từ thời điểm này những chú cừu nói trên trở thành cừu tự do, vô chủ.

Cừu phóng sinh không những không bị giết mổ mà còn được đông đảo những người quay kinh chăm sóc. Những người quay kinh sẽ tự giác và sẵn sàng cho chúng đồ ăn, bởi vậy cừu sẽ không lùng sục khắp nơi vì đói khát. Cũng chính vì vậy mà những chú cừu phóng sinh thường rất ngoan và dễ mến, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong dòng người quay kinh, trở thành một bức tranh độc đáo ở Tây Tạng.