Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang quan tâm vùng bị thiên tai động đất Tứ Xuyên
   2008-06-05 17:28:08    cri

Nghe Online

Công sứ Nguyễn Vinh Quang

Một sự tình cờ bất ngờ, Công sứ đã được biết bài thơ "Nào con ơi mau nắm bàn tay mẹ",  sau lần đọc đầu tiên , Công sứ đã không cầm được nước mắt, tình cảm diễn đạt trong bài thơ khiến Quan chức ngoại giao Việt Nam đã làm cha này rất xúc động, cho nên, Công sứ đã dịch bài thơ thành tiếng Việt, và nhờ Đài chúng tôi thông qua làn sóng điện giới thiệu bài thơ này với các bạn Việt Nam, để mọi người cùng chia sẻ nỗi đau mất con trong trận động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên với các phụ huynh Trung Quốc. Trong tiết mục hôm nay, La Thành xin giới thiệu cùng các bạn Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang quan tâm vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên.

  

Ngày 12 tháng 5, kể từ khi huyện Văn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh 8,0 độ rích-te đến nay, đã có gần 70 nghìn người gặp nạn, hàng triệu người mất hết nhà cửa, hiện nay, Trung Quốc đang dốc sức triển khai công tác cứu trợ và khắc phục thiên tai động đất. Là một quan chức ngoại giao tại Bắc Kinh, Công sứ Nguyễn Vinh Quang hàng ngày đều theo dõi chương trình trực tiếp của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc về tình hình thiên tai động đất Văn Xuyên Tứ Xuyên. Công sứ nói, không những các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin kịp thời về vùng bị thiên tai động đất Tứ Xuyên, mà các phương tiện truyền thông Việt Nam cũng hết sức quan tâm, hiện nay, các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Việt Nam hầu như mỗi ngày đều đưa tin về tình hình vùng bị thiên tai động đất tỉnh Tứ Xuyên.

Trong khi đó, người dân Việt Nam cũng hết sức quan tâm tình hình vùng bị thiên tai Tứ Xuyên. Công sứ Nguyễng Vinh Quang nói, cùng ngày 12 tháng 5 Văn Xuyên Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh, một số vùng ở Việt Nam cũng có cảm giác động đất, đây không chỉ về mặt địa lý, mà đối với nhân dân Việt Nam, trận động đất mạnh đồng thời cũng là một sự rung động về tinh thần và tình cảm.

"Chúng tôi bàng hoàng trước sự mất mát to lỡn của những người dân Trung Quốc anh em. Rất nhiều người Việt Nam đứng khóc trước máy thu hình khi nhìn thấy cảnh ngộ thương tâm mà những người dân Trung Quốc, đặc biệt là trẻ em phải chịu đựng. Tuy đang công tác ở Bắc Kinh nhưng tôi được nghe kể nhiều về những người dân Việt Nam sau khi biết tin đã tự động đi vận động đồng bào của mình quyên góp ủng hộ những người Trung Quốc đang bị nạn. Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc nhận được nhiều cú điện thoại và thư điện tử của những người Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống tại Trung Quốc phản ánh nguyện vọng được đóng góp gì đó để làm vơi nỗi đau của những người bị nạn. Có những em học sinh xin góp cả một tháng học bổng của mình, có những em xin tình nguyện đến tận nơi để tham gia cứu nạn."

Công sứ Nguyễn Vinh Quang không chỉ là một quan chức ngoại giao, mà còn là một chuyên gia rất am hiểu về Trung Quốc. Công sứ làm công việc nghiên cứu về Trung Quốc đã 30 năm, rất thông thạo tiếng Trung. Chính vì làm về công việc liên quan đến Trung Quốc, cho nên, Công sứ có tình cảm sâu đậm đối với đất nước Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Sau khi Văn Xuyên Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh, Công sứ Nguyễn Vinh Quang rất đau lòng trước cảnh những người bị nạn đã rời bỏ chúng ta.

"Tự nhiên tôi cảm thấy những nạn nhân như những người anh em họ hàng của mình, các cháu nhỏ như con mình cháu mình, nên tôi rất đau lòng."

1 2