Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài 1: Cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây -- Sơn thủy hữu tình
   2008-05-26 15:49:36    cri

Sau khi du ngoạn Quế Lâm, rất nhiều du khách sẽ du thuyền trên sông Li đến huyện Dương Sóc. Bởi vì phong cảnh Dương Sóc còn đẹp hơn Quế Lâm. Sông Li dài hơn 400 ki-lô-mét. Lộ trình từ thành phố Quế Lâm đến huyện Dương Sóc dài 83 ki-lô-mét, phong cảnh hai bên bờ sông rất đẹp, là khu du lịch non nước dung nham quy mô lớn nhất, phong cảnh tươi đẹp nhất trên thế giới. Hai bên bờ sông Li là cảnh núi non san sát, lũy tre, rừng cây, đồng ruộng, trang trại, làng chài. Ông Ha-ê-thê, du khách Đức nói, du thuyền thưởng thức cảnh đẹp của sông Li, thật say đắm lòng người.

"Trước khi du ngoạn sông Li tôi đã xem rất nhiều ảnh, nhưng khi đích thân thưởng thức thì mình thấy cảnh còn đẹp hơn trong ảnh, tôi thấy nơi đây thật giống hệt một bức tranh phong cảnh."

Du thuyền đến huyện Dương Sóc, mỗi khi màn đêm buông xuống, sông Li ở đây lại trở thành sân khấu, trên mặt sông dài 2 ki-lô-mét trong bộ phận huyện Dương Sóc trình diễn màn ca kịch thực cảnh mang tên Ấn tượng Chị Ba Lưu.

Ca kịch thực cảnh này cả thảy có hơn 600 diễn viên tham gia diễn xuất, phần lớn trong số họ đều không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà là nông dân địa phương. Trong gần 70 phút biểu diễn, các diễn viên đã thể hiện cuộc sống hàng ngày giản dị mộc mạc và cổ xưa của ngư dân bên sông Li, cũng như bản sắc dân tộc thiểu số của khu vực này: đánh cá, trồng lúa, chăn trâu, câu chuyện truyền thuyết và dân ca dân tộc Choang, tất cả đều được hoà nhập hoàn hảo trong phong cảnh non xanh nước biếc.

Vợ chồng ông Lâu-bít đến từ Đức trầm trồ khen ngợi ca kịch này. ông Lâu-bít nói:

"Nơi đây đẹp quá, chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại thăm nơi này."

Sau khi thưởng thức ca kịch thực cảnh "Ấn tượng chị Ba Lưu", du khách thường ở lại huyện Dương Sóc qua đêm, bởi vì huyện Dương Sóc ngoài phong cảnh tươi đẹp ra, còn có một con phố cổ kính thu hút du khách bốn phương. Con phố này tức là Phố Tây dài khoảng 500 mét. Phố Tây đã có trên 1400 năm lịch sử. Phố cổ lát bằng đá xanh, hai bên đường là nhà cổ xây bằng gạch xanh ngói xanh, "Phong cách Trung Quốc" thiên nhiên cổ kính đã thu hút rất nhiều du khách đến đây.

Dạo bước trên phố Tây, bạn có thể bắt gặp người thuộc các màu da khác nhau trên thế giới. Phố Tây đã hội tụ rất nhiều quán ăn, quán cà-phê, quán bia phong cách khác nhau. Ông chủ của quán ba "Đầu Trâu" là người Ốt-xtrây-li-a, ông đến Trung Quốc du lịch cách đây 5 năm, ông đã bị phong cảnh tươi đẹp của phố Tây lôi cuốn và ở lại Dương Sóc. Ông A-ơ Young nói:

"Tôi ở lại đây 5 năm rồi. Tôi rất thích ở đây. Phố Tây rất tây hoá, ở đây bạn có thể làm quen với rất nhiều bạn bè, trò chuyện với họ. Phong cảnh Dương Sóc rất đẹp, bạn có thể dạo bước trên phố, cũng có thể đạp xe đi chơi, mùa hè có thể bơi lội trên sông. Tôi và vợ tôi làm quen và yêu nhau, sinh con đẻ cái tại đây. Cuộc sống tương lai của tôi cũng sẽ ở phố Tây."

Quý vị vá các bạn thân mến, Bài 1 cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây" xin tạm ngừng tại đây, trước khi tạm biệt các bạn, Hải Vân xin nhắc lại câu hỏi: Biểu tượng du lịch của thành phố Quế Lâm là gì? Hoan nghênh quý vị và các bạn nô nức tham gia cuộc thi này. Hải Vân xin hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau.


1 2