Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt kỷ niệm 100 ngày giờ đếm ngược 100 ngày khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh--"Giấc mộng trăm năm, Ước vọng trăm ngày"
   2008-04-30 18:00:13    cri

Nghe Online

"Để chuẩn bị cho sự kiện Ô-lim-pích ngay tại sân bay tôi đã thấy tất cả bên cạnh tiếng Trung đều có tiếng Anh cả, chúng tôi cũng nói với nhau rằng, các bạn Trung Quốc đang chuẩn bị cho Ô-lim-pích, cho nên mới có những sự thay đổi."

"Mặc dù ngọn đuốc Ô-lim-pích chỉ dừng lại tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ngọn lửa Ô-lim-pích sẽ mãi mãi cháy sáng trong trái tim thế hệ trẻ Việt Nam."

"Rất tiếc tôi không được trở thành người tình nguyện Ô-lim-pích Bắc Kinh phục vụ cho các cuộc thi đấu, nhưng điều đáng vui là, những công việc của tôi đều liên quan tới Ô-lim-pích."

Ngọc Ánh: Các bạn thính giả thân mến, tôi là Ngọc Ánh

Hùng Anh: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh

Ánh: Hôm nay là ngày 30 tháng 4, chỉ còn 100 ngày nữa là đến ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Hùng: Trong ngày đặc biệt kỷ niệm 100 ngày giờ tính ngược Olympic Bắc Kinh này, Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã xây dựng chương trình đặc biệt mang tên "Giấc mộng trăm năm, Ước vọng trăm ngày " .

Ánh: Các bạn thân mến, vào một ngày hè cách đây 7 năm, đó là ngày khiến mỗi người dân Trung Quốc đều hết sức hân hoan vui mừng.

Hùng: Đó là vào hồi 22 giờ 10 phút giờ Bắc Kinh ngày 13 tháng 7 năm 2001, tại Mát-xcơ-va. Chỉ một câu tuyên bố ngắn ngọn của chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Xa-ma-ran, ngay lập tức khắp dải đất Trung Hoa liền vang lên tiếng reo hò, tiếng hoan hô rộn vang đất trời.

Ánh: Hôm đó, sau khi bỏ phiếu biểu quyết tại Hội nghị toàn thể lần thứ 112 Ủy ban Olympic Quốc tế, chủ tịch Xa-ma-ran tuyên bố Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Olympic mùa hè lần thứ 29 năm 2008, thế là chính hôm đó, người dân Trung Quốc đã thực hiện giấc mộng trăm năm, đó là "Giấc mộng Olympic"

Hùng: Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, vậy là 7 năm đã trôi qua, trong thời gian đó, người dân Trung Quốc luôn luôn sống trong trạng thái háo hức và bận rộn. Chỉ còn 100 ngày nữa, Trung Quốc sẽ cho ra mắt thế giới một Olympic "có đặc sắc, trình độ cao". Hiện nay, Bắc Kinh và 6 thành phố phối hợp tổ chức Olympich khác, đang bước vào giai đoạn nước rút khẩn trương trước khi khai mạc Olympic. Người dân Trung Quốc cũng đang bày tỏ kỳ vọng và ước mong của mình đối với việc tổ chức thành công Olympic.

Ánh: Chị Lưu Ba, công tác tại một công ty Internet Bắc Kinh nói:

"Olympic đang cận kề rồi, là người dân thành phố, tôi cho rằng, chúng ta cần phải làm việc gì đó cho Olympic theo khả năng của mình, làm những việc rất nhỏ ở ngay cạnh mình, ví dụ như, khi đi chợ mua thức ăn, mang theo chiếc túi vải mà đựng, chớ dùng túi ni lông; trong thời gian diễn ra Olympic, chúng ta khi đi làm bớt số lần lái xe con ra phố, thay bằng đáp ô tô buýt công cộng, hoặc đáp tàu điện ngầm, để bầu trời Bắc Kinh trở nên trong xanh hơn. "

Hùng: Anh Thôi Cường, làm việc tại phố điện tử Trung Quan Thôn Bắc Kinh nói:

"Trung Quốc có nền văn minh hơn 5000 năm, là nước coi trọng nghi lễ truyền thống. Sắp đến ngày khai mạc Olympic rồi, là người trẻ tuổi, tôi cảm thấy mình cần phải nâng cao tố chất văn hoá của bản thân, coi trọng lễ phép và tu dưỡng, thể hiện bộ mặt tinh thần của thế hệ trẻ Trung Quốc."

Ánh: Các bạn thân mến, Olympic là ngày hội thể thao của toàn thế giới, Olympic đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tiến bộ, hài hòa, tham gia và mộng tưởng, mặc dù loài người chúng ta có màu da khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, chủng tộc khác nhau, song cũng như nhân dân Trung Quốc, nhân dân các nước trên thế giới cũng đều nóng lòng mong ngóng giây phút khai mạc ngày hội thể thao quan trọng này, cùng chia xẻ sự hấp dẫn và niềm vui của Olympic.

Hùng: Năm 1998, ông PARK SHE JIK Chủ tịch Ban tổ chức Olympic Xơ-un, Chủ tịch danh dự Hội Giao lưu Hàn –Trung thế kỷ 21 nói:

"Bắc Kinh sẽ là thành phố thứ ba sau Tokyo và Xơ-un đại diện cho châu Á tổ chức Đại hội thể thao Olympic. Trung Quốc là nước lớn đông dân, có đầy đủ tiềm lực phát triển khiến mọi người phải kinh ngạc. Chính phủ Trung Quốc và nhân dân đồng tâm hiệp lực trù bị cho Olympic. Trung Quốc có khả năng tổ chức một Olympic thành công nhất trên lịch sử. "

Ánh: Hùng Anh này, nói đến Olympic Bắc Kinh năm 2008, người Trung Quốc thường nói là Giấc mộng trăm năm. Trong đó bao hàm cả ý nghĩa bể dâu và nỗi nhục trăm năm, vinh quang và mộng tưởng trăm năm, anh hãy giải thích cho các bạn thính giả đang có mặt bên máy thu thanh biết về giai đoạn lịch sử này được không ạ?

Hùng: Vâng, được chứ. Từ thế 19 đến thế kỷ 20, dân tộc Trung Hoa đã trải qua trăm năm bị áp bức, lăng nhục, và vùng lên kháng chiến. Năm 1908, một tập san Trung Quốc mang tên "Thanh niên Thiên Tân" đã đặt ra 3 vấn đề cho người dân trong nước như sau: Đến bao giờ Trung Quốc mới có thể cử một tuyển thủ tham gia Olympic? Đến bao giờ mới có thể cử một đoàn thể thao đi tham gia Olympic? Đến bao giờ Trung Quốc mới có thể tổ chức Đại hội thể thao Olympic? Vật chuyển sao rời, thời giờ thấm thoắt, 100 năm tròn, kể từ năm 1908 đến năm 2008, ba giấc mơ cách đây trăm năm, nay hết thảy đều được thực hiện.

Ánh: Đúng vậy, đây là một quá trình dài đằng đẵng và gian nan. Sau 24 năm, kể từ khi tập san "Thanh niên Thiên Tân" đưa ra vấn đề, cũng tức là năm 1932, anh Lưu Trường Xuân người Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trên sân thi đấu Olympic, đất nước Trung Quốc bao la thế mà lúc đó chỉ cử có mỗi một vận động viên đi tham gia Olympic lần thứ 10 tổ chức tại Lốt-an-giơ-lét, tuy rằng thành tích chạy điền kinh của anh Xuân rất khá, song vì hành trình trên đường đi mất những hơn 20 ngày, do quá mệt mỏi, anh đã không vượt qua vòng đấu loại. Năm 1984, sau khi trở về với đại gia đình Olympic, Trung Quốc đã cử một đội ngũ vận động viên quy mô gồm 250 người đi Lốt-an-giơ-lét tham gia Đại hội thể thao Olympic mùa hè lần thứ 23, tại Olympic lần này, đoàn Trung Quốc đoạt được 15 huy chương vàng, khiến cả thế giới phải quan tâm.

Hùng: Xin đăng cai Đại hội thể thao Olympic là giấc mơ vấn vương của mấy thế hệ người lãnh đạo Trung Quốc, ngưng tụ biết bao tâm huyết của đông đảo nhân dân Trung Quốc. Đồng chí Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên nêu ra việc xin đăng cai Olympic, năm 1985, khi tiếp một vị khách nước ngoài, đồng chí Đặng Tiểu Bình nói: "Chúng tôi chuẩn bị xin đăng cai Olympic năm 2000". Đáng tiếc là, năm 1993, Bắc Kinh chỉ ít hơn hai phiếu so với thành phố Xít-ni, cho nên đã lỡ mất dịp đăng cai. Sau đó 8 năm, đất nước Trung Hoa ngày càng đi sâu vào công cuộc cải cách đã khiến giấc mơ của đồng chí Đặng Tiểu Bình trở hành hiện thực.

Ánh: Việc xin đăng cai Olympic chính là sự thể hiện quốc lực của một đất nước. Tiến bộ xã hội to lớn của Trung Quốc giành được sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa, đã đặt nền tảng vững chắc nhất cho việc xin đăng cai thành công Olympic Bắc Kinh.

Ánh: các bạn thân mến, sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Bắc Kinh hoan nghênh bạn", đây là bài hát chủ đề 100 ngày giờ đếm ngược lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, do 100 giọng ca nổi tiếng như Thành Long, Lưu Hoan, Chu Hoa Kiện, Tôn Yến Chi, Nhiệm Hiền Tề v v ... cùng đồng ca.

"Đón chào một bình minh mới

Mang lại không khí trong lành

Bất kể khách ở gần hay xa

Chúng tôi đều hoan nghênh bạn

Sức sống dạt dào lên phía trước

Có can đảm sẽ có kỳ tích

Hùng: Các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn tiếp tục đón nghe chương trình đặc biệt Chào mừng 100 ngày giờ đếm ngược Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nhan đề "Giấc mộng trăm năm Ước vọng trăm ngày"

Ánh: Vậy mà đã 7 năm trôi qua kể từ năm 2001, ngày xin đăng cai thành công Olympic. Qua gần 7 năm tích cực trù bị, Bắc Kinh sắp nộp cho Uỷ ban Olympic và nhân dân thế giới một bài thi xuất sắc.

Hùng: Con dấu Trung Hoa, Bé Phúc, Huy chương chạm vàng ngọc, sân vận động Tổ chim, trung tâm bơi lội Khối nước v v ... lần lượt ra mắt mọi người; Olympic xanh, Olympic Khoa học công nghệ, Olympic nhân văn, đây chính là sự cam kết của nhân dân Trung Quốc trước thế giới; "Cùng một thế giới, chung một giấc mơ", Trung Quốc đang mở rộng lòng nhiệt tình hoan nghênh các bạn đến từ năm châu bốn biển.

Ánh: Olympic Bắc Kinh cần phải sử dụng 37 sân nhà thi đấu. Trong đó, tại khu vực Bắc Kinh có 31 sân nhà thi đấu, 6 sân nhà thi đấu khác lần lượt tại 6 thành phố khác là Tần Hoàng Đảo, Thanh Đảo, Hồng Kông, Thẩm Dương, Thiên Tân và Thượng Hải.

Hùng: Sáng 24 tháng 12 năm 2003, công trình Sân vận động thể thao Quốc gia Trung Quốc và Trung tâm bơi lội Quốc gia chính thức khởi công xây dựng. Việc này đánh dấu, các công trình xây dựng sân nhà thi đấu Olympic Bắc Kinh đã toàn bộ khởi công. Tạo hình bên ngoài của Sân vận động Quốc gia là hình "Tổ chim", kết cấu khoa học và đơn giản, thiết kế mới mẻ và độc đáo. Vào hồi 8 giờ tối ngày 8 tháng 8 năm nay, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh năm 2008 do ông Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn sẽ diễn ra long trọng tại đây.

Ánh: Trung Tâm Bơi lội Quốc gia "Khối nước"--- với tạo hình duyên dáng da dạng cùng với đường nét nổi bật rắn chắc của "Tổ chim". Ban ngày, bề ngoài của "Khối nước" màu xanh nước biển trông rất mát mắt , trong ánh hoàng hôn, màu xanh biến thành màu hồng, trong ánh điện buổi tối, trông "Khối nước" lấp lánh sáng trưng, như cảnh trong mơ.

Hùng: Vào trước tháng 8 năm nay, tất cả các nhà thi đấu Olympic Bắc Kinh đều phải thông qua tổ chức các cuộc thi đấu thử nghiệm Olympic, đều phải qua vận hành hoạt động thử giai đoạn cuối.

Ánh: Sau khi các sân nhà thi đấu Bắc Kinh mới xây dựng toàn bộ mở cửa, đã khiến vô số khách tham quan đều tấm tắc khen ngợi. Ngày 23, sau khi tham quan "Tổ chim " và "Khối Nước", Giám đốc đài phát thanh Quốc gia Lào, ông SYPHA NONGLATH nói:

Hùng: "Các sân nhà thi đấu thật đẹp tuyệt vời, khiến mọi người phải ca ngợi. Hết thảy trước mắt khiến tôi rất vui mừng, kiếp này tôi chưa hề chứng kiến sân nhà thi đấu thể thao nào đẹp như thế này. Thành tựu công tác trù bị Olympic Bắc Kinh rất to lớn, tôi chân thành chúc Olympic Bắc Kinh diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp."

Ánh: Ngày 25 tháng 4, ông Trương Chí Vĩ, Phó thư ký Ủy ban Olympic Bắc Kinh cho biết: Các sân nhà thi đấu Olympic Bắc Kinh đều sử dụng thành quả công nghệ cao và tiên tiến nhất, còn áp dụng biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hơn 120 hạng mục. Theo thống kê, trong quá trình vận hành, những sân nhà thi đấu này có thể tiết kiệm 50 % năng lượng, toàn bộ thiết bị nhà ở kể cả làng Olympic và làng truyền thông , có thể tiết kiệm 65 % năng lượng. Ngoài ra, công viên Olympic sẽ được xây dựng thành công viên sinh thái có diện tích tán cây che phủ rộng nhất thành phố Bắc Kinh, diện tích xanh hóa lên tới 475 héc ta.

Hùng: Trong khi đó, chất lượng không khí của Bắc Kinh được cải thiện liên tiếp trong 9 năm liền. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cùng 5 tỉnh và thành phố xung quanh đều hết sức coi trọng việc đảm bảo chất lượng không khí cho Olympic, biện pháp cải tạo môi trường vào trước khi diễn ra Olympic được tiến triển thuận lợi, công tác trọng điểm đã giành được thành quả từng giai đoạn.

Ánh: Song song với "Olympic xanh" và "Olympic khoa học công nghệ", còn có "Olympic Nhân văn" do chính phủ Trung Quốc nêu ra. Chị Nguyễn Thị Thuý Lan, Phó Ban Đối ngoại Đài tiếng nói Việt Nam trong thời gian đến Bắc Kinh tham dự hội nghị vào tuần trước, đã tinh mắt phát hiện một số thay đổi chi tiết của Bắc Kinh, chị nói:

"Khi tôi lần đầu tiên đến Bắc Kinh là năm 2005, khi đó các bạn mới phát động động hộ đếm ngược 1000 ngày đến Thế vận hội, hai năm trước khi tôi đến chúng tôi nói với nhau rất khó khăn, bởi vì chúng tôi không biết tiếng Trung, chỉ biết tiếng Anh thôi, nhưng mà lại không có chỉ dẫn tiếng Anh. Nhưng để chuẩn bị sự kiện Ô-lim-pích, ngay tại sân bay tôi đã thấy tất cả bên cạnh tiếng Trung đều có tiếng Anh cả, chúng tôi cũng nói với nhau rằng, các bạn Trung Quốc đang chuẩn bị cho Ô-lim-pích, cho nên mới có những sự thay đổi."

Hùng: Các bạn thân mến, các bạn vừa thưởng thức bài hát "Bạn bè mãi mãi" bài hát Olympic Bắc Kinh do chị Lý Văn và anh Tôn Nam trình bày. Hoan nghênh các bạn tiếp tục đón nghe chương trình đặc biệt Chào mừng 100 ngày giờ đếm ngược Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nhan đề "Giấc mộng trăm năm Ước vọng trăm ngày"

Ánh: Giấc mộng trăm năm, giấc mơ của bao thế hệ người Trung Hoa nay đã trở thành hiện thực. Theo đà những sân nhà thi đấu Olympic và làng Olympic lần lượt ra mắt, trong lòng mọi người lại dâng lên nguyện vọng mới, đó là có thể có dịp được đến tận các sân nhà thi đấu để phục vụ trực tiếp cho Olympic, cảm nhận bầu không khí sôi nổi ở những nơi đó. Được trở thành Người Tình nguyện vẻ vang cho Olympich, đã trở thành mục tiêu theo đuổi tích cực của bao bạn trẻ Bắc Kinh.

Hùng: Sau khi Chương trình Người Tình nguyện cho Olympich mùa Hè và Olympic Người Khuyết tật Bắc Kinh được khởi động vào năm 2005, tính đến ngày 31 tháng 3 năm nay, đã có tới hơn một triệu người đăng ký xin làm Người Tình nguyện, số người tình nguyện quá nhiều so với tổng số chỉ 100 nghìn người mà hai Olympic nói trên cần đến.

Ánh: Trương Tuấn, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh Du lịch của Học viện Khoa học công nghệ Điện tử Bắc Kinh, tháng 11 năm ngoái, Tuấn 20 tuổi liền đăng ký xin tham gia, sau khi qua tham gia hàng loạt cuộc thi tuyển Người Tình nguyện Olympic như thi vấn đáp, trình độ nói tiếng Anh, thi viết, Tuấn may mắn trở thành một trong số một trăm nghìn người Tình nguyện, sau khi qua huấn luyện ban đầu, Tuấn trở thành người Tình nguyện được phân đến nhà thi đấu Olympic Bóng rổ 5 Cây Tùng Bắc Kinh:

"Tháng 5 này, tôi sẽ chính thức đến nhà thi đấu này để tiến hành huấn luyện. Bây giờ đã bước vào 100 ngày giờ đếm ngược lễ khai mạc Olympic, trong 100 ngày này, tôi phải nỗ lức nâng cao tố chất của mình, học tập càng nhiều kiến thức và kỹ xảo của Người Tình nguyện, tranh thủ có bộ mặt tinh thần tốt đẹp để chào mừng Olympic. Welcome to China! Welcome to Beijing!"

Hùng: Ngọc Ánh này, nói đến việc đăng ký xin làm Người Tình Nguyện, các biên dịch viên, phát thanh viên của Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng sốt sắng lắm đấy nhé, ngoài mấy vị hơi cao tuổi ra, mọi ngưười ai nấy đều đăng ký rồi đấy nhé.

Ánh: Đúng vậy, chúng ta đều làm công tác truyền thông, trong thời gian diễn ra Olympic, khối lượng công tác sẽ tăng lên gấp bội, khó mà có thể dứt ra được, cho nên, chỉ có thể nói với Người tình nguyện hai chữ bye—bye một cách đáng tiếc. Thế nhưng, chúng ta cùng đứng trên tuyến một của Đài phát thanh, cũng là phục vụ cho Olympic rồi, phải không Hùng Anh? Nam Dương, Người chủ trì tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" nói:

"Do nguyên nhân công việc, rất tiếc tôi không được trở thành người tình nguyện Ô-lim-pích Bắc Kinh phục vụ cho các cuộc thi đấu, nhưng điều đáng vui là, những công việc của tôi đều liên quan tới Ô-lim-pích. Những năm gần đây, trong làn sóng phát thanh hay là trên trang web của Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi đã tham gia đưa tin và dàn dựng rất nhiều chương trình liên quan tới Ô-lim-pích Bắc Kinh cho các bạn thính giả Việt Nam. Còn 100 ngày sẽ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần vào sự thành công của Ô-lim-pích Bắc Kinh, đồng thời tôi cũng chân thành chúc Đoàn thể thao Việt Nam giành được thành tích tốt trong các cuộc thi đấu Ô-lim-pích Bắc Kinh."

Hùng: Các bạn thân mến, ở đây, nguyện vọng của Hùng Anh, Ngọc Ánh cũng như Nam Dương vậy, tuy nhiều bạn đang có mặt bên máy thu thanh không có dịp đến Bắc Kinh chứng kiến các cuộc thi đấu Olympic Bắc Kinh, song tất cả các phát thanh viên, biên dịch viên Ban Việt ngữ chúng tôi sẽ dốc hết sức đưa nhiều thông tin cập nhật toàn diện, phong phú đa dạng về các cuộc thi đấu Olympic qua làn sóng và trên trang báo điện tử CRI.

Ánh: Ngoài ra, Mẫn Linh, cũng là người chủ trì tiết mục "CLB Tuổi trẻ " làm phóng viên Olympic Bắc Kinh, trong thời gian diễn ra Olympic vào tháng 8, Mẫn Linh sẽ có mặt tại các sân nhà thi đấu để đưa nhiều thông tin về các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam cũng như các thông tin thi đấu nóng hổi.

Hùng: Hai hôm nay, Mẫn Linh đang có mặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh để đưa tin về hoạt động rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008, khi Mẫn Linh phỏng vấn, nhiều bạn Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng cũng như chúc phúc cho Olympic, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang nói:

"Kể từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ mãi mãi trở thành một phân tử của lịch sử Ô-lim-pích, đây là niềm vinh dự của tất cả mọi người chúng ta. Mặc dù ngọn đuốc Ô-lim-pích chỉ dừng lại tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ngọn lửa Ô-lim-pích sẽ mãi mãi cháy sáng trong trái tim thế hệ trẻ Việt Nam."

"Tôi là Minh Trang, chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa hữu nghị, đối với Việt Nam rất vinh dự được rước đuốc qua thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng tôi thấy là một vinh dự của nhân dân Việt Nam nói chung và của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được góp phần vào trong sự thành công của Ô-lim-pích. Từ khi Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát động cuộc thi "tìm hiểu về Ô-lim-pích", thì chúng tôi ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ vận động tất cả các bạn ở khắp Việt Nam, các bạn thành viên đều tham gia "tìm hiểu về Thế vận hội", và trên mạng của Đài có phát động phóng trào "châm ngọn đuốc Ô-lim-pích", thành viên của Câu lạc bộ chúng tôi đã rất nhiều bạn và chắc từ bây giờ tới ngày khai mạc Ô-lim-pích thì chúng tôi tiếp tục châm những ngọn đuốc, để góp phần vào và thể hiện tình cảm đối với Ô-lim-pích Bắc Kinh."

Ánh: Hùng Anh này, nghe các bạn thính giả có những lời chúc tốt đẹp đối với Olympic Bắc Kinh, Ngọc Ánh cảm thấy mình như đang tràn ngập trong tình cảm đậm đà vậy, những năm qua, đặc biệt là trong thời gian Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi toàn cầu "Olympic Bắc Kinh-- Hẹn gặp năm 2008", chúng tôi đã nhận được gần 10 nghìn bài dự thi của các bạn thính giả Bắc Trung Nam Việt Nam, nhiều bạn còn viết thơ, hoặc gửi cả tập bài thi rất dày đươc trang trí bằng tranh ảnh đẹp mắt, có bài dự thi tuy đơn giản, nhưng từng câu từng hàng chữ trong bài dự thi vẫn thắm tình nghĩa chân thành.

Hùng: Đúng vậy, trong chương trình đặc biệt đêm nay, lẽ ra chúng tôi trích đọc lời cảm nghĩ của một số bạn, nhưng do thời lượng hạn hẹp, đành phải gác lại vậy. Thế nhưng, các bạn có thể đón nghe trên sóng phát thanh hoặc vào trang web của đài chúng tôi để đón đọc.

Ánh: Các bạn Việt Nam chúc phúc Olympic Bắc Kinh, tin rằng Trung Quốc cũng sẽ thực hiện nguyện vọng của các bạn.

Ánh: Một trăm năm qua, Trung Quốc đã biến giấc mơ Olympic thành hiện thực.

Hùng: Một trăm ngày tới, Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu cho nguyện vọng tốt đẹp.

Ánh: các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa đón nghe Chương trình đặc biệt Chào mừng 100 ngày giờ đếm ngược Lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh 2008 nhan đề:

Giấc mộng trăm năm Ước vọng trăm ngày

Cuối cùng, chúng ta cùng chúc Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hùng: Chúc Đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được thành tích xuất sắc trong các môn thi đấu của mình trên sân nhà Olympic Bắc Kinh.