Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mưu Thị Thanhmuuthanh12042000@yahoo.com
   2008-04-29 15:07:03    cri
Thế vận hội Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh lần này chứng tỏ rằng Trung Quốc đã làm một cầu vồng để nối tình đoàn kết chặc chẽ hơn nữa, giữa các nước trên thế giới để có được những ước mơ toả sáng trong không gian Cùng một thế giới, chung một ước mơ.

Thật sự là chưa đến nơi để ngắm nhìn phong cảnh và con người Trung Quốc thế nhưng qua những lần Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu về đất nước về Olimpích Bắc Kinh đã làm cho người ta nghe thấy có điều gì đó rất bồn chồn, xúc động về hành động và tình đoàn kết của Trung Quốc với thế giới nói ching với đất nước và Thế vận hội nói riêng. Tạo một Thế vận hội đẹp đặc sắc và có trình độ cao nhất.

Đối với một đất nước mỗi con người và mỗi sự sáng tạo đó đã làm cho người ta tìm hiểu, cảm nhận có điều gì đó rất là đặc biệt. Vì sao có những con người tài giỏi vì sao tạo được ra những sáng tạo đó và có những hành động tốt vậy. Không chỉ là những sáng tạo và mơ ước đặc sắc, trình độ cao. Điều đó chắc chắn thể hiện ngay tại một kỳ Olympic Bắc Kinh này.

Mới chỉ nhìn qua những trang giấy bìa về hình ảnh của Olympic Bắc Kinh, đã làm cho ta cảm nhận nó như một mê cung huyền ảo đẹp và rất kỳ diệu. Từ những sân, bãi thi đấu, từ công viên và con đường đã cho ta một sự cảm nhận đó là một đất nước có nhiều những nhân tài có nhiều những kỳ quan thắng cảnh. Có những nếp sống văn minh và hiện đại, lối sống lạc quan và bí ẩn trong mỗi con người Trung Quốc.