Theo tin Tân Hoa Xã: Nhà Hán học nổi tiếng, người bình luận kỳ cựu báo Nga Ốp-chin-ni-cốp ngày 9 viết bài đăng trên báo này chỉ rõ, luận điệu coi Đạt-lai 14 là "Người bảo vệ nhân quyền" Tây Tạng là "tuyệt đối hoang đường và cực kỳ vô liêm sỉ", mưu toan mượn vấn đề Tây Tạng tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh nhất định sẽ thất bại.
Ông Ốp-chin-ni-cốp năm 1955 từng là một phóng viên đi lấy tin tại Tây Tạng trong hai tháng theo lời mời của Thủ tướng Chu Ân Lai.
Ông nói, cái thuyết "Tây Tạng độc lập" không có căn cứ, ngay từ thế kỷ 13 Tây Tạng đã là lãnh thổ của Trung Quốc. Có người nói Đạt-lai là "người bảo vệ nhân quyền", những ngôn luận tương tự chỉ có ba thành phần đó là: dốt nát, vô liêm sỉ hoặc xuất phát từ lợi ích riêng phản bội sự công bằng . |