Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những người nước ngoài ở Tây Tạng đã chứng kiến vụ cướp phá, đánh đập và thiêu đốt ở La-sa.
   2008-03-26 16:20:11    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Những ngày qua, phóng viên đã phỏng vấn một số người nước ngoài chứng kiến sự kiện bạo lực cướp phá, đánh đập và thiêu đốt ở La-sa.

Ông Tô-ny Clê-xơn, Giám đốc Qũi Xoá đói giảm nghèo Tây Tạng của Mỹ ngày 14 đã chứng kiến những dòng người bỏ chạy khắp nơi và nét mặt hoảng hốt của họ. Một nhóm thanh niên dùng gạch đá ném vào các xe ô-tô đang chạy trên đường. Ông cho biết "Tôi không rõ chúng lấy gạch đá ở đâu, hình như là đã có sự chuẩn bị trước".

Một du khách Thụy Điển Yang cho biết "Mới đầu tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, sau đó trông thấy một đám đông phóng hoả thiêu đốt các cửa hàng, ô-tô trên đường Bắc Kinh Trung, vây và đuổi đánh những người vô tội, bốn bề hỗn loạn. Hành vi của chúng không sao hiểu nổi".

Bà U-xu-la người Xlô-vê-ni-a cho biết, hôm đó bà trông thấy rất nhiều thanh niên tay cầm gậy gộc, gạch đá đuổi đánh những người đi trên đường, chúng lật đổ ô tô và thiêu đốt khắp nơi, đập phá, cướp bóc các cửa hàng bên đường.

Du khách Thụy Điển Yang cho biết, ông lúc đó trông thấy những nhân viên thi hành pháp luật của Trung Quốc có mặt tại hiện trường chỉ đứng canh giữ ở ngã ba đường, họ rất kiềm chế. Ông Glê-xơn nói "Tôi không trông thấy cảnh sát nổ súng vào bọn côn đồ".