Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du khách nước ngoài thuật lại sự hành hung của những tên côn đồ ở La-sa
   2008-03-24 14:39:35    CRIonline

Trang web thời sự Ô-xtrây-li-a ngày 19-3 đăng bài dài với tiêu đề "Du khách mục kích người Hán bị đánh đập tàn nhẫn" viết, các du khách phương Tây vừa rời khỏi khu vực Hy-ma-lay-a cho biết, hôm xảy ra rối loạn ở La-sa, những thanh niên người Tạng cuồng nhiệt đã dùng gạch đá tấn công người Hán, đánh đập người Hán, thiêu đốt cửa hàng của họ.

Những du khách phương Tây này kể lại rằng, bọn côn đồ đập đá vào người Hán một cách không tiếc tay. Người Tạng nói những người Hán đến khu vực Tây Tạng này đã làm thay đổi nền văn hóa và cách sống độc đáo của họ.

Anh Giôn Ken-út, du khách Ca-na-đa kể lại rằng, người Tạng ném gạch đá vào tất cả những nơi mà họ đi qua. Anh nói "Họ tấn công một cụ già người Hán đang đi xe đạp, ném gạch đá vào cụ già, một số cụ già người Tạng xông vào can ngăn". Anh Giôn Ken-út nói như đinh đóng cột rằng, anh không hề trông thấy người Tạng nào chết.

Báo Ngôi sao Tô-rôn-tô đăng bài giới thiệu tường tận sự chứng kiến của du khách Ca-na-đa đối với vụ bạo lực của người Tây Tạng. Anh A-lếch Xin-cle 40 tuổi, đến từ Ốt-ta-oa kể lại rằng, hôm xảy ra vụ rối ren, anh trốn vào cầu thang của một bưu điện, tiếng súng và tiếng nổ vang lên khắp nơi. Anh nói, đây là thời khắc đau thương mà anh trải qua, "Thú thực, lúc đó tôi rất lo lắng tính mạng của mình". Bài báo cuối cùng chỉ rõ, mặc dù những du khách Ca-na-đa này đã trải qua sự kinh hoàng và gian nan có thể thông cảm tại La-sa, song họ đều đề cập tới một điều là, họ đã được các quan chức Trung Quốc và người Tây Tạng tiếp đón rất chu đáo tại Trung Quốc và Tây Tạng.

Tờ Thời báo sông Thêm Anh ngày 19-3 đăng bài với tiêu đề "Du khách thuật lại sự kinh hoàng và lo sợ đối với vụ bạo loạn ở La-sa", giới thiệu quá trình vụ bạo loạn mà mấy du khách nước ngoài vừa rời khỏi Tây Tạng được tận mắt chứng kiến. Bài báo viết, những du khách nước ngoài vừa rời khỏi Tây Tạng khi kể lại vụ bạo loạn xảy ra trong hai ngày tại La-sa tuần trước đều không giấu nổi sự kinh hoàng và lo lắng, nhất là khi họ trông thấy những tên côn đồ người Tạng "hò hét" dùng gạch đá tấn công những người Hán trên đường.

Những du khách phương Tây tận mắt chứng kiến tại hiện trường này cho biết, những nhóm người đã chuyển hướng tấn công vào bất cứ ai trông giống người Hán và cơ ngơi của họ, đánh đập người đi xe máy, dùng thanh sắt đánh họ, sau đó còn đốt xe cộ của họ.

Tờ Thời báo sông Thêm bình luận rằng, sự thuật lại của những du khách phương Tây này đã nói lên sự tàn nhẫn của vụ bạo loạn này, nó không những phá hoại hoà bình và phồn vinh của khu vực Tây Tạng mà Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, cũng đã phá hoại cuộc tranh đấu phi bạo lực mà Đạt-lai Lạt-ma luôn luôn chủ trương.

Anh Giôn Ken-út 19 tuổi, người Ca-na-đa rời La-sa ngày 18-3 cho biết, phần lớn các trường học, cửa hàng và buôn bán đều đã hoạt động trở lại, người Tạng và người Hán cũng đã xuất hiện trở lại trên các đường phố.


1 2