Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Núi thần Cang-dân-phô-si
   2008-03-24 16:04:49    cri

Núi Cang-dân-phô-si được thế giới công nhận là núi thần, đồng thời được Ấn Độ giáo,phật giáo truyền vào Tây Tạng,và tôn giáo sẵn có của Tây Tạng xác định là trung tâm của thế giới. Núi Cang-dân-phô-si không phải là đỉnh núi cao nhất ở khu vực này, nhưng chỉ có những tuyết phủ quanh năm trên đỉnh núi này, dưới ánh nắng có thể tỏa ánh hào quang rực rỡ lạ kỳ , đến lóa mắt .Cộng thêm tạo hình của quả núi rất đặc biệt, khiến người ta không thể không hết lòng thành kính và khâm phục tôn giáo .

Núi Cang-dân-phô-si nằm ở 81 độ kinh đông, 31 độ vĩ bắc, độ cao cách mặt biển 6638 mét, bốn bề rất cân đối . Từ phía nam nhìn ra có thể nhìn thấy một máng băng khổng lồ từ trên đỉnh núi đổ thẳng xuống và một đường hàng vạn chữ phật do những lớp nham thạch tạo thành chạy ngang, đây là một tiêu biểu nổi tiếng của quả núi này, cũng là tiêu biểu của tinh thần và sức mạnh của phật giáo, có nghĩa là phật pháp vĩnh tồn,đại diện cho sự may mắn và phù hộ . Trên đỉnh núi Cang-dân-phô-si thường là mây mù bao phủ, người dân địa phương cho rằng nếu như nhìn thấy đỉnh núi là một việc rất may mắn. Có 4 con sông lớn bắt nguồn từ đây, chạy sang 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Chạy về hướng đông là con sông Mã Tuyền Đang-que-chang-pu phía hạ lưu là con sông Pu-la-ma-pu-thư-la-fang. Có loại đá quý màu xanh rất phong phú : chảy về hướng nam là con sông Khổng tước Ma-che-chang-pu , hạ lưu là sông Hằng , cát bạc rất phong phú : chảy về hướng tây là con sông Tượng Tuyền Lang-qin-chang-pu, phía hạ lưu là con sông Su-thơ-lei-chi , ở đây có rất nhiều mỏ vàng, chảy về hướng bắc là con sông Sư truyền Shen-ge-zhang-pu , hạ lưu là sông Ấn Độ , có rất nhiều mỏ kim cương. Hàng năm những đoàn người hành hương đến từ các nước Ấn-độ, Su-đan, Nê-pan và những khu vực mà người dân tộc Tạng cư trú tập trung ở TQ lũ lượt kéo đến đây, khiến sự thiêng liêng nơi đây duy trì mấy nghìn năm .

Mấy thế kỷ qua ,núi Cang-dân-phô-si luôn là nơi những người hành hương và các nhà thám hiểm hướng về, thế nhưng cho đến nay chưa có ai trèo lên được đỉnh núi thần này, cũng có thể nói, cho đến nay chưa có ai dám cả gan xúc phạm đỉnh núi trung tâm của thế giới này. Cũng chỉ mấy năm gần đây những nhà du hành mới chú ý tới vùng đất thiêng liêng và trong lành này, thế nhưng số người vẫn không nhiều, đây có lẽ cũng là điều đáng mừng .

Xung quanh núi thần Cang-dân-phô-si có 5 ngôi chùa, 5 ngôi chùa này đều có những câu chuyện truyền thuyết được nhiều người ưa thích, đồng thời bảo tồn được rất nhiều văn vật như :điêu khắc, tượng bích họa v,v, Nhưng hiện nay đã bị hư hỏng ở mức độ khác nhau .