Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một người Mỹ cho biết tháng sau ông sẽ trở lại Tây Tạng làm việc.
   2008-03-23 16:32:57    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Nhật báo Tinh Đảo-tờ báp Hoa văn nổi tiếng thế giới ngày 20-3 đăng bài của phóng viên báo này từ Bắc Kinh cho biết, một người Mỹ từng chứng kiến vụ bạo lực xảy ra ở La-sa cho biết, tháng sau ông sẽ trở lại La-sa làm việc.

Chuyến máy bay CA4111 đã hạ cách xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào hồi 21 giờ 53 phút ngày 19-3. Một người nước đàn ông nước ngoài mái tóc điểm bạc mặc com-plê vừa xuống máy bay đã trả lời phỏng vấn của phóng viên trên đường ra bến Ta-xi. Ông nói "Tôi là người Mỹ, làm việc cho Qũi xóa đói giảm nghèo của Mỹ, ba tuần trước tôi đến La-sa triển khai công việc. Khi xảy ra sự kiện La-sa, tôi đang ở trong khách sạn, không được chứng kiến vụ việc và cũng không hề trông thấy có xe bọc thép trên đường phố, sau đó tôi được chứng kiến cảnh tượng các cửa hàng bị thiêu hủy".

"La-sa hiện nay đã rất yên tĩnh, Chính phủ Trung Quốc đã làm rất nhiều công việc, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Nhà nước. Tôi ở La-sa cảm thấy rất an toàn, chẳng có chút lo sợ gì. Tôi rất hài lòng với chuyến công du tới La-sa lần này. Tháng tới tôi còn sẽ đến La-sa, tiếp tục triển khai công tác xoá đói giảm nghèo".

Người Mỹ này mỉm cười nói với phóng viên rằng "Chính phủ Trung Quốc có sự biểu hiện rất tốt trong sự kiện La-sa lần này".