Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cư dân mạng vạch trần một số cách làm giả dối của các phương tiện truyền thông phương Tây
   2008-03-23 15:28:19    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Trang web thời sự Hoa văn nổi tiếng thế giới www.duoweinews.com ngày 20 đăng tải bài viết của cư dân mạng Nhạc Đông Hiểu, vạch trần sự giả dối trong khi đưa tin về sự kiện La-sa của một số phương tiện truyền thông phương Tây, nội dung như sau:

Sau khi xảy ra vụ bạo động ở Tây Tạng, cơ quan hành pháp và cảnh sát rất có thể do lực lượng có hạn nên không thể có mặt kịp thời để bắt giữ số đông các nghi can phạm tội theo pháp luật. Qua những hình ảnh quay được tại hiện trường cho thấy những tên bất nhân cướp phá, đánh đập và thiêu đốt khắp nơi, mọi người thậm chí ghi nhận một số người khoác áo ca-sa phá phách các cửa hàng, cướp của, cảnh tượng vô cùng hỗn loại.

Những tên côn đồ hoành hành ở La-sa trong khi lại không thấy bóng dáng của cảnh sát. Thế nhưng, phần lớn các phương tiện truyền thông phương Tây trong đó kể cả những hãng tin nặng ký vốn có uy tín nhất định như CNN lại đưa những hình ảnh nói rằng Quân giải phóng đàn áp thế lực "Tây Tạng độc lập". Trên oép-xai của CNN còn có một bức ảnh: một chiến xe quân sự, có một người đứng trước đầu xe trông có vẻ như chiếc xe muốn nghiền nát người dân thường này. Thức ra, bức ảnh này đã bị cắt mất nửa bên phải, đó là: một nhóm người đang ném gạch đá vào chiến xe quân sự. Nếu ai được xem cả bức ảnh nguyên vẹn sẽ thấy ngay xe quân sự đang bị tấn công chứ không phải người dân.

Một tờ báo của Đức còn đăng bức ảnh một số người mặc đồng phục đang vung gậy đánh vào đầu những người biểu tình, người bị đánh ngơ ngác sợ hãi. Phía dưới có dòng ghi chú rằng: Trung Quốc đàn áp Tây Tạng. Thế nhưng, nếu mọi người nhìn kỹ bức ảnh sẽ phát hiện ngay những người cầm gậy gộc không phải là người Trung Quốc mà là cảnh sát Nê-pan.

Trên oép-xai truyền hình trực tuyến You Tu-be, cư dân mạng được xem đoạn băng dưới đây:

"Một nhóm côn đô đang đánh đập một người đi xe máy, chúng dùng vật nặng đập vào đầu, người đi xe máy không còn sức chống đỡ".

Trên oép-xai truyền hình trực tuyến You Tu-be còn phát một cuốn băng với tiêu đề "Vụ bạo lực ở Tây Tạng-Bộ mặt thật của phương tiện truyền thông phương Tây" với hàng chục nghìn lời bình luận của cư dân mạng. Một cuốn băng khác với tiêu đề "Tây Tạng trước kia, hiện nay và sau này đều là một bộ phận của Trung Quốc" đã có tới hàng triệu người truy cập. Đốm lửa có thể thiêu cả đồng cỏ, trong số hàng triệu người này ắt sẽ có người tôn trọng sự thật truyền bá chân lý.

In-tơ-nét đã trở thành cỗ máy kiểm tra những lời nói giả dối của các phương tiện truyền thông Mỹ. Thực ra ngay cả Đạt-lai Lạt-ma sau khi xem những hình ảnh bạo loạn đã phải thốt lên rằng, nếu cứ tiếp diễn như vậy ông ta đành phải từ chức mất thôi, hòng cắt đứt mọi dính dáng với bọn côn đồ.