Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các đại biểu và ủy viên làm việc quá căng thẳng, hãy nghỉ ngơ đôi chút
   2008-03-06 17:25:12    CRIonline

Đại biểu Quốc hội Thân Ký Lan và phóng viên CRI Nam Dương

Ngày 5-3-2008, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 11 đã khai mạc tại Đài lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đọc Báo cáo công tác Chính phủ gần ba tiếng đồng hồ không những khiến các phóng viên hết sức thán phục và bận rộn, thực ra, không riêng gì phóng viên, các đại biểu và ủy viên dự hội nghị cũng không nhẹ nhàng chúc nào. Mới xuống xe, đã không ngừng có phóng viên vây quanh phỏng vấn và chụp ảnh, khi bước vào hội trường còn bận rộn hơn, không lúc nào được rỗi, ngay cả trong giờ giải lao cũng bị các phóng viên "bao vây". Nam Dương hôm nay đã trông thấy một đại biểu nổi tiếng đang bị sự bao vây của các phóng viên, vừa đi vừa trả lời phỏng vấn, bỗng nhiên, các phóng viên đều dừng chân, ngẩng đầu nhìn mới té ngửa, hóa ra đã đến cửa "nhà vệ sinh".

Sau khi kết thúc phiên họp, các đại biểu lại nhanh chóng trở về khách sạn, buổi chiều lại tiến hành thảo luận tổ trong khi có rất nhiều phóng viên đang đứng ngóng chờ. Sau một ngày làm việc bận rộn, các đại biểu và ủy viên đều khá mệt. Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn Tây, bà Thân Ký Lan năm nay 77 tuổi, 11 lần được bầu làm đại biểu Quốc hội, đã năm giờ rưỡi chiều, bà vừa tham gia xong việc thảo luận của Đoàn Sơn Tây lại lập tức trả lời phỏng vấn của nhiều phóng viên. Nam Dương thật không nỡ tâm nêu thêm câu hỏi với bà, chỉ chụp một hình, trong lòng Nam Dương chỉ có khắc khoải một điều, đó là "bà mệt quá, hãy nghỉ ngơi một chút đi".