Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  etrtytuy tyuyoi8 -- thienthanmuadong_090@yahoo.com
   2008-02-06 14:03:13    cri
Cô Ngọc Ánh thân mến:

Em không tận mắt chứng kiến cảm mưa tuyết ở Trung Quốc nhưng em lại cảm thấy được cái lạnh buốt giá cô ạ. Cô biết không ở Việt Nam năm dù thời tiết có se lạnh tí xíu nhưng vẫn ấm áp hơn cô ạ.

Cô thân mến, tờ Việt Nam xa xôi, em luôn luôn theo dõi và hướng về thầy cô về đài Trung Quốc thân yêu. Em mong cô và các thầy cô trong Ban Việt Ngữ luôn tràn đầy sức sống, giầu sức khoẻ và thật nhiều niềm vui.

Cô biệt khhông, chiếc đài nhỏ xinh xắn em đã hư gần 3 tháng rồi và em cũng đã mua 1 chiếc đài mới khoảng 1 tuần rồi cô ạ, cho nên em nghe tin về đài cũng rất ít, mà lên mạng thì lại không có thời gian. Được nghe lại tiếng nói thân quên của thầy cô em rất vui cô ạ.

Đài Trung Quốc đã cho em một sức mạnh to lớn, một niềm tin bất diệt, cho nên tri thức dồi dào, nên em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cô ạ.

Và Tết Nguyên Đán của hai nước Trung Việt cũng đã sắp đến rồi em chúc cho con người, văn hoá và tất cả những gì đang có mặt ở đất nước đẹp giầu Trung Hoa đời đời bền vững, sáng mãi trong lòng nhân loại nói chung và người Việt Nam nói riêng. Và điều cuối cùng em muốn nói nhất ở đây chính là Chúc thầy cô đón tết vui vẻ, năm mới niềm vui mới, tinh thần mới và thành công mới. Cô biết không nguyện vọng của em là được nghe tiếng của thầy cô mãi mãi cho nên để đáp ứng nguyện vọng đó của em thì thầy cô nhớ giữ gìn sức khoẻ và nhớ choàng khăn khi đi làm thầy cô nhé.