Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đỗ Văn Hiệp -- vanhiepk52a@gmail.com
   2008-02-06 13:57:14    cri
Kính gửi cho cô Ngọc Ánh và toàn thể ban tiếng Việt Nam-Đài Phát thành Quốc tế Trung Quốc!

Đầu tư em xin gửi tới cô và toàn thể ban Việt Ngữ những lời chúc sức khoẻ và thành công nhé. Vậy là chỉ còn khoảng hai tuần nữa là hai nước Trung Quốc-Việt Nam chúng ta lại bước sang một năm mới-Năm Mậu Tý. Cô biết không, bây giờ dường như sức xuân và không khí ngày Tết cổ truyền cuả dân tộc đã lan khắp không gian trên khắp đất nước rồi cô ạ. Mọi người đều cảm thấy rất ấm lòng khi chỉ còn ít ngày nữa thôi là có thể đoàn tụ cùng với gia đình sau một năm làm việc vất vả.Mọi người đều cố gắng làm hết những việc còn lại của năm cũ để hân hoan đón chào một năm mới với những công việc mới và niềm vui mới. Hoà chung không khí ngày xuân của đất nước Việt Nam thì em cũng hình dung ra khung cảnh xuân và tâm trạng của người dân Trung Quốc. Hai nước chúng ta vốn có nền văn hoá tương đồng cọ rất nhiều ngày Tế giống nhau nên làm cho chúng ta càng ngày càng gắn bó như anh em ruột thịt vậy. Nhìn lại thành quả của hai đất nước chúng ta trong năm qua em cảm thấy thật sự vui mừng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng Cộng sản và sự chung tay góp sức của nhân dân hai nước, em tin rằng năm mới này chúng ta tiếp tục gặt hái những thành công vẻ vang hơn trước, làm cho tình hữu nghị của hai nước chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững theo phương châm 4 Tốt và 16 Chữ Vàng. Và vị thế của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Em xin chúc toàn bộ Ban Việt Ngữ cùng gia đình và nhân dân Trung Quốc đón một cái xuân đầm ấm, vui tươi, tràn đầy hạnh phúc và nhiều niềm vui trong năm mới này.