Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nguyễn Văn Hoàng -- thegioicuamoinguoi89@yahoo.com.vn
   2008-02-05 15:27:43    cri
Chị Lệ Quyên kính mến:

Không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ, gia đình chị đã chuẩn bị Tết thế nào rồi, chắc chị bận rộn nhưng cũng rất vui phải không? Bởi vì sẽ có rất nhiều bạn thính giả Việt Nam viết thư cho chị. Tết năm nay, gia đình chị và Trung Quốc đón Tết có gì khác so với những năm trước không nhỉ? Còn đối với em, Tết này là một Tết rất khác so với năm trước. Lần đầu tiên xa nhà về quê an Tết, không khí thật đầm ấm và chắc chắn sẽ vui vẻ hơn những năm trước. Cũng là năm đầu tiên em thấy những ngày tết thật sự có ý nghĩa, mọi người được nghỉ ngơi, được sum họp quay quẩn bên nhau, cũng là những ngày mọi người nghĩ về năm vừa qua, ta đã làm gì được trong suất một năm qua, ta đã thành công trong những công việc gì, ta đã rút ra được những bài học gì và năm tới mục tiêu của ta là gì, và ta phải làm gì để hoàn thành tốt mục tiêu đó. Quả thật em yêu và tự hào về phong tục ăn Tết của quê hương mình và của đất nước Trung Quốc nữa.

Em xin gửi chị và tới toàn thể các anh chị trong Ban Việt Ngữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho Ban Việt Ngữ mãi mãi là những người bạn, là cầu nối vững chắc cho thính giả Việt Nam và thắp sáng tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.