Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đảng đã cho tôi một mái ấm gia đình yên ổn
   2007-12-28 17:39:19    CRIonline
Bà Thang Vinh Hoa ở thành phố Vũ Hán dọn vào căn hộ cho thuê với giá rẻ đã tròn 4 tháng vui mừng nói với phóng viên rằng: Những ngày qua xem ti vi được biết trong Báo cáo của Đại hội 17 đặc biệt nhấn mạnh phải tập trung bảo đảm và cải thiện dân sinh, nỗ lực làm cho nhân dân muốn học có trường, lao động có thu nhập xứng đáng, có bệnh được điều trị, về già được chăm sóc, có nhà có cửa...chao ôi vui sướng biết bao. Sau này những gia đình thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở như tôi đều sẽ có một mái ấm gia đình ổn định".

Bà Thang Vinh Hoa sau khi li hôn cùng với cô con gái thiểu năng chung sống đum bọc bên nhau. Bà cho biết "Trước kia chúng tôi nằm mơ cũng mong muốn có được một căn nhà, nay chính Đảng đã cho tôi một mái ấm gia đình yên ổn".

Căn hộ cho thuê với giá rẻ mà bà Thang Vinh Hoa đang sinh sống là thuộc khu chung cư dành cho những gia đình có thu nhập thấp của thành phố Vũ Hán. Tháng 6 năm nay bà cùng với 39 gia đình khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã dọn vào những căn hộ cho thuê với giá rẻ đầy đủ tiện nghi. Bà Hoa nói, trong khu chung cư có vườn hoa, thư viện, phòng y tế có cán bộ chuyên trách. Sau khi dọn vào đây, bà Hoa cho biết so với trước đây thì cuộc sống hôm nay chẳng khác nào như "lên tiên". Bà nói "Năm 2002 tôi và chồng li hôn, chung sống với cô con gái thiểu năng trong hoàn cảnh bơ vơ, không nhà cửa, lương hưu lúc đó của tôi chỉ hơn 300 nhân dân tệ, còn cô con gái được Nhà nước trợ cấp hơn 100 tệ, cuộc sống vô cùng khó khăn".

Bà Thang Vinh Hoa nói, sau khi được biết Nhà nước cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuê nhà với giá rẻ tôi liền nộp đơn lên phường, tháng 6 năm nay đã toại nguyện giớc mơ bao lâu nay, được dọn vào căn hộ cho thuê với giá rẻ có đầy đủ tiện nghi. Bà Hoa vẫn chìm ngập trong niềm vui không xiết đã đưa phóng đến tham quan căn hộ mới 58 mét vuông của bà. Bà giới thiệu: đây là căn hộ khép kín có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà vệ sinh và bếp riêng, có hai ban công, căn hộ lý tưởng như vậy mà giá thuê chỉ có 33,6 tệ/tháng. Họ hàng thân thích và bạn bè của tôi ai nấy đều thèm thuồng và có chút ganh tị với tôi đấy, họ bảo Nhà nước đã làm những việc thiết thực vì dân.

Phóng viên được biết, những năm qua thành phố Vũ Hán không ngừng tăng cường xây dựng nhà ở dành cho những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tính đến nay đã có 18 nghìn 500 hộ gia đình dọn vào những văn hộ cho thuê với giá rẻ.

Trước khi chia tay bà Thang Vinh Hoa còn cho phóng viên biết, đã thuận thì mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, nhà ở có rồi chẳng phải lo nghĩ gì nữa, lương hưu cũng đã tăng lên đến 700 nhân dân tệ, cuộc sống ngày càng khấm khá.