Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Mi-chê-li thực hiện mơ ước tại Trung Quốc
   2007-12-10 17:40:01    cri
Tại thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc, anh Mi-chê-li, một người I-ta-li-a mở một nhà hàng I-ta-li-a với tên gọi "Sogni I-ta-li", tức "Ước mơ I-ta-li-a ", là nhà hàng khá nổi tiếng ở địa phương.

Anh Mi-chê-li sinh ở thành phố Va-rê-sê ở miền bắc I-ta-li-a, năm nay 43 tuổi. 7 năm trước, anh đã gặp một cô gái Trung Quốc đầy sức quyến rũ Phương Đông độc đáo tên là Tả Na. Sau đó, hai người kết hôn và cùng trở về Trung Quốc, định cư ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, quê hương của Tả Na.

Khi còn ở I-ta-li-a, anh Mi-chê-li từng mong muốn mở một nhà hàng I-ta-li-a, nhưng tiền thuê nhà và tiền lương thuê nhân công cao đến mức anh đành phải từ bỏ ý muốn này. Sau khi đến thành phố Vũ Hán Trung Quốc, chứng kiến thị trường ăn uống sôi nổi của thành phố này, anh lại nẩy ra ý định mở nhà hàng. Trong khi đó, một chương trình phát triển của Chính quyền thành phố đã khiến anh nhìn thấy cơ hội thị trường.

Khoảng hai năm trước, "Dự án Đường Pháp"đã khởi động tại Khu phát triển kinh tế của thành phố Vũ Hán, đây là công trình quan trọng trong giai đoạn Khu phát triển chuyển đổi hướng phát triển. Trước đó, Khu phát triển này chủ yếu tập trung lấy phát triển các ngành khoa học công nghệ cao như ô tô, thuốc sinh học, chỉ cung cấp cho doanh nghiệp và công nhân viên chức dịch vụ sinh hoạt cơ bản nhất, còn phát triển thương mại thì tương đối tụt hậu. Để lấp chỗ trống, Khu phát triển kinh tế Vũ Hán bắt đầu tiến hành cải cách, ra sức phát triển các công trình thương mại đồng bộ như ăn uống, vui chơi giải trí, khách sạn v v...

Sau khi tiến hành khảo sát tỷ mỉ, anh Mi-chê-li quyết định thực hiện mơ ước của mình tại đây, mở một nhà hàng I-ta-li-a. Anh đặt tên cho nhà hàng là "Ước mơ I-ta-li-a".

"Tôi rất hài lòng trước sự khai trương của nhà hàng tại đây. Tôi đã thực hiện ước mơ của mình. Các bạn I-ta-li-a của tôi đều rất hâm mộ tôi và nói với tôi rằng, anh bây giờ đã trở thành ông chủ ở Vũ Hán rồi đấy. Vợ chồng tôi đã mở một nhà hàng, mua được một căn hộ. Nếu tôi ở I-ra-li-a thì rất khó thực hiện những mơ ước này. Một năm rưỡi trước, chỗ này hầu như chưa có cửa hàng nào, nhưng sau một năm nơi đây đã có bước phát triển lớn, có lẽ hai năm sau mọi người càng phải ngạc nhiên trước sự phát triển ở đây."

Vì Khu phát triển kinh tế Vũ Hán đã thu hút nhiều doanh nghiệp, cho nên nhà hàng của anh Mi-chê-li rất đông khách sau khi khai trương. Cứ đến buổi tối, rất nhiều người đều thích đến nhà hàng của anh tổ chức tiệc tùng, thưởng thức món ăn và đặc sắc văn hoá I-ta-li-a.

Nhà hàng "Ước mơ I-ta-li-a"của anh Mi-chê-li không những được người dân Vũ Hán yêu thích, mà còn là nơi mà nhiều người nước ngoài sống ở Vũ Hán thường xuyên có mặt. Anh Lai-nê, người Anh là một trong những người đó, anh dạy học ở Học viện Ngoại ngữ ở Khu phát triển kinh tế này. Anh cho phóng viên biết:

"Tôi làm việc ở I-ta-li-a khoảng 3 năm. Tôi rất thích món ăn I-ta-li-a. Rất vui tìm được một nhà hàng có món ăn ngon ngay bên cạnh chỗ ở của tôi ở Vũ Hán."

Anh Mi-chê-li là một người có đầu óc kinh doanh. Từ người địa phương, anh được biết Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ phát triển và xây dựng của những thành phố miền Trung, trong đó có thành phố Vũ Hán, thành phố này sẽ có tiềm năng thị trường càng to lớn hơn so với khu vực duyên hải miền đông Trung Quốc. Đặc biệt là Khu phát triển kinh tế Vũ Hán miễn thuế ba năm đối với những thương gia như anh, điều này khiến anh rất phấn khởi.

Anh Mi-chê-li còn có một sở thích khác là bóng đá. Hơn 20 năm trước, anh là cầu thủ Đội bóng đá Varese I-ta-li-a. Sau khi chi tay sân cỏ, anh từng mong muốn trở thành một huấn luyện viên bóng đá, nhưng chưa thực hiện được. Sau khi đến Trung Quốc, anh rất muốn làm chút việc gì đó cho sự giao lưu giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá I-ta-li-a. Tại Vũ Hán, hễ có thời gian rảnh rỗi, là anh dạy bóng đá cho trẻ em. Anh cho biết, anh rất mong trở thành huấn luyện viên của một đội bóng đá địa phương. Anh nói:

"Tôi rất mong giữ chức huấn luyện viên của một đội bóng đá Trung Quốc, ý của tôi là đội bóng đá trẻ em. Hơn thế nữa, có cơ hội cùng các em Trung Quốc sang I-ta-li-a tham gia thi đấu bóng đá, đây là một ước mơ của tôi."

Anh Mi-chê-li ở tuổi Tứ thập nhi bất hoắc vẫn là một người không ngừng theo đuổi cái mới. Quả thực như vậy, từ lấy vợ Trung Quốc đến mở nhà hàng I-ta-li-a, anh đã và đang không ngừng phấn đấu để thực hiện mơ ước của mình. Cùng với nỗ lực của mình, anh đã chứng kiến bước phát triển của thành phố Vũ Hán. Anh nói, anh tràn đầy niềm tin trước sự phát triển của Vũ Hán. Anh nói:

"Cuộc sống ở I-ta-li-a mà tôi đã trải qua không phải là cuộc sống mà tôi mong ước. Trung Quốc đã mang lại cho tôi một cơ hội, khiến tôi có thể tìm thấy niềm vui của cuộc đời. Tôi muốn thách thức, thách thức chính bản thân mình. Tôi đến Trung Quốc chính là mong có sự từng trải của khám phá. Thành phố này chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp, có thể 5 năm,10 năm nữa, các bạn sẽ rất kinh ngạc trước sự thay đổi của thành phố này."

Hiện nay, anh Mi-chê-li đã sống ở Vũ Hán gần hai năm, ngoài quản lý nhà hàng ra, công việc chính hàng ngày của anh là học tiếng Trung. Anh cho rằng, biết nói tiếng Trung mới hội nhập càng tốt hơn vàoVũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung. Anh cho biết:

"Tôi vừa mới bắt đầu học tiếng Trung, vì những thứ mà tôi học ở I-ta-li-a trước kia đã quên béng mất rồi. Sau khi đến Trung Quốc, tôi thường nói tiếng Anh, tiếng Pháp, ít nói tiếng Trung, luôn có cảm giác của người "ngoài cuộc", vì vậy tôi phải chăm chỉ học tiếng Trung."

Tuy tuổi tác không còn trẻ nữa, nhưng anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng đối với cuộc sống y như 20 năm trước. Anh nói, sau khi đến Trung Quốc, anh mới phát hiện còn có nhiều ước mơ đang chờ đợi anh trong tương lai.