Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bố cục thế giới của cầu mây đã thay đổi
   2006-12-07 16:31:41    cri
Theo tin tài chúng tôi: Qua thi đấu quyết liệt hơn ba tiếng đồng hồ, đội cầu mây nữ Thái Lan đứng nhất Châu Á nhiều năm ngày 6 trong trận chung kết tại Á vận hội Đô-ha, đã bị đội Việt Nam phát huy vượt mức đánh bại với tỉ số 2:1, đoàn thể thao Việt Nam do vậy đã đoạt được tấm huy chương vàng đầu tiên tại Á vận hội lần này.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu nổi lên, vận động viên của hai đội đều nước mắt giàn giụa. Thắng đội vô địch cầu mây nhiều năm nay, cầu thủ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh lúc nãy vừa khóc sướt mướt lập tức trở nên phấn khích vô cùng, "chúng tôi đã thắng rất vất vả, chúng tôi rất xúc động."

Các cầu thủ Thái Lan cũng có lý do để khóc bởi vì cầu mây là môn mạnh truyền thống của họ, đã có lịch sử hơn 500 năm. Mấy Á vận hội lần trước, họ luôn đoạt huy chương vàng cầu mây. Lần này trước khi đi dự Á vận hội Đô-ha, mọi người đều nhất trí cho rằng đội Thái Lan sẽ lại đoạt chức vô địch. Lãnh đạo đội Thái Lan Thawat Kumutphongphanich khá cởi mở, "phải công nhận, họ rất tuyệt vời, hơn nữa càng thi đấu càng hăng. Chúng tôi lần này quả thật đã xuất hiện chuyện bất ngờ. Tôi rất đáng tiếc."

Có thắng thua tất nhiên có vui mừng và đau khổ. Có điều là, thi đấu cầu mây trước đây rất ít gây bất ngờ, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á luôn được coi là "tam hùng" trong thế giới cầu mây, mà Thái Lan là bá chủ tuyệt đối trong tam hùng. Thi đấu như vậy, đương nhiên rất khó thu hút được người xem, hoặc đến tham dự. Lần này, đội Việt Nam không những đã biến không thể trở thành có thể, cũng mang lại hy vọng cho các đội xưa nay chỉ sắm vai điếu đóm.

Bố cục mới này, Trưởng trọng tài Panjapong Rakpolamuang nhìn rất rõ. "Các nước Châu Á đều đã coi trọng tập luyện cầu mây hơn so với trước, như Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Trung Quốc, phải nói rằng, không bao lâu sau, đều là những đối thủ mạnh không thể coi nhẹ, nhất là đội nữ Trung Quốc và Hàn Quốc."

Xem ra, phạm vi phổ biến môn cầu mây đã mở rộng hơn trước, đội mạnh cũng nhiều hơn trước. Đội Trung Quốc huy chương bạc Á vận hội lần trước đã mời ba Huấn luyện viên Thái Lan để chuẩn bị cho Á vận hội lần này, trong đó Huấn luyện viên trưởng từng dẫn đội nam Thái Lan giành chức vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2001 và Á vận hội Pu-xan năm 2002. Tuy đội Trung Quốc vẫn thua đội Thái Lan trong trận bán kết diễn ra ngày 5, đoạt huy chương đồng, nhưng ông Tanawat Prasongharoen, quan chức Liên đoàn cầu mây quốc tế đã đánh giá đội Trung Quốc rất cao: "Các cầu thủ đội tuyển Trung Quốc được cử đến thi đấu, thế nào cũng đoạt được huy chương, chẳng qua huy chương màu gì mà thôi."

Xem ra, cục diện Thái Lan một mình chiếm giữ ngôi bá chủ trong làng cầu mây Châu Á đã bị phá vỡ, bố cục có vẻ rối loạn. Nhưng trong khi cảm thán thi đấu cầu mây đã không dễ dàng như trước, mọi người cũng phát hiện, cầu mây đã được hoan nghênh hơn trước .