Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lực sĩ Thong-xục lại viết lên trang sử huy hoàng cho cử tạ Thái Lan
   2006-12-05 15:25:57    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Trong trận chung kết môn cử tạ ở hạng cân 63 kg nữ tại Á vận hội Đô-ha diễn ra ngày 4, nữ lực sĩ Thái Lan Thong-xục trong lần cử cuối cùng đã chọn trọng lượng 142 kg mà mình chưa bao giờ cử thành công, thế nhưng chị đã thành công với động tác gần như hoàn hảo, phá kỷ lục thế giới 141 kg của lực sĩ Nga Xim-cô-va, giành huy chương vàng với thành tích cử bổng 142 kg và thành tích chung 252 kg.

Tại Cung thể thao Ha-ri ở Đô-ha, bất kể cổ động viên Thái Lan hay vận động viên và phóng viên các nước đều hoan hô, vui mừng vì Thong-xục phá kỷ lục thế giới. Thong-xúc vừa bước xuống từ bục nhận huy chương tuy rạng rỡ niềm vui nhưng cũng chứa đựng sự trầm lắng sâu nặng qua lời nói của chị. Đối với chị mà nói tấm huy chương vàng này có được là điều không dễ dàng.

Chị nói, tôi rất hài lòng với thành tích của mình, tôi đã nỗ lực lớn nhất. Thực ra tôi biết rằng mình chỉ có thể giành được huy chương bạc. Ở Thái Lan, tôi chưa từng nâng thành công trọng lượng này, bởi vì tôi bị chấn thương. Nhưng sau khi tới Đô-ha, chấn thương đã có sự chuyển biến tốt, tôi cho rằng dù thế nào đi nữa cũng không được để lỡ cơ hội này, hôm nay cần phải thử sức mình một phen.

Thong-xục vô địch hạng cân 75 kg tại Thế vận hội năm 2004 và hạng cần 63 kg tại Giải vô địch thế giới năm 2005 quả thực là một tuyển thủ có thực lực rất mạnh, được coi là đối thủ hàng đầu của cử tạ nữ Trung Quốc. Trong các cuộc thi hai ngày trước, Thong-xục rất khiêm tốn khi trả lời các nhà báo các nước. Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Thái Lan Bu-xa-ba nói với các nhà báo rằng: trước khi tới Đô-ha, đội Thái Lan đã xác định mục tiêu giành huy chương vàng, song lúc đó đã không lường hết được trường hợp bất trắc. Khi mục tiêu đã được xác định thì phát hiện Thong-xục bị chấn thương ở đầu gối. Thế nhưng Thong-xục đã mang lại sự vui mừng không xiết cho mọi người. Bà Bu-xa-ba nói, Thong-xục là một chiến sĩ, một dũng sĩ, những người khác khi bị chấn thương sẽ nói ra, nhưng Thong-xục dù đau đến mấy cũng không nói, khi bước lên sàn đấu là quên hết đau đớn. Chị rất xuất sắc.

Đề cập có tham gia Thế vận hội hai năm sau hay không, bà Bu-xa-ba nói, bà vẫn chưa xác định mục tiêu sau này, hiện nay chỉ nỗ lực hết mình để làm tốt công việc trước mắt. Bà mong Nhà nước ủng hộ phát triển môn cử tạ, để có càng nhiều người tham gia và giành vinh dự về cho đất nước.

Bà Bu-xa-ba cũng không giấu sự lo lắng đối với tuyển thủ Thái Lan tham gia Thế vận hội năm 2008. Bởi vì ngoài Thong-xục ra, các vận động viên khác của Thái Lan tham gia Á vận hội Đô-ha lần này đều là những gương mặt trẻ. Hiện nay chỉ còn không đầy hai năm là tới Thế vận hội Bắc Kinh, trong khi đó Thái Lan hiện nay chỉ có hai đến ba lực sĩ có thể lựa chọn để tham gia môn cử tạ. Bởi vậy Thái Lan mong Thong-xục có thể lại giành một huy chương vàng tại Thế vận hội năm 2008. Hiện nay Thong-xục vẫn kiên trì tập luyện với tư cách là một tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia. Thế nhưng đến năm 2008 tình hình sức khoẻ của chị ra sao còn rất khó nói.

Về sự chuẩn bị cho Thế vận hội năm 2008, Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Thái Lan, thiếu tướng A-ri-ra-cha-kha-ran thể hiện sự lạc quan và tin tưởng vào thực lực của Thong-xục, cho rằng cô là một vận động viên xuất sắc, không chỉ là nhà vô địch Thế vận hội mà còn là nhà vô địch các Giải thế giới. Thái Lan khẳng định cử chị tham gia Thế vận hội năm 2008, đây là điều chắc chắn.