Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Cao Sáng--CRI có biết không?
   2006-11-09 16:51:42    cri
Những dòng cảm nghĩ này được em nghĩ ra thì cùng lúc ngoài trời đang do những con mùa cuối cùng của cơn bão số 5, một cơn bão vừa đổ bộ vào Việt Nam. Giống như vậy, bài viết dự thi này cũng là một trong loạt các bài viết đơn nhưng chuyến tàu cuối cùng về tham dự cuộc thi: "Tôi với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc".

CRI mến, CRI có biết không? Em rất yêu thích đất nước Trung Hoa, yêu thích bản đài, yêu thích những con người công tác trong đó nên không lúc nào em không tự tham như: " Mình cần phải tham dự tất cả các cuộc thi của quý đài và phải làm sao để cho bản đài biết đến em". Chính vì lý do đó mà trong vòng một tháng của năm nay em đã tham dự đến hai cuộc thi do quý đài tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm đài phát những làn sóng đầu tiên. Thứ nhất đó là cuộc thi: "Nối Vồng Tay Lớn-Tôi với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" trong cuộc thi này đã có một bất ngờ là bài viết của em đã được bản đài chọn lọc và đáng lên mạng. Thế là em xem đó là thành công bước đầu của mình.

Do đó, trong cuộc thi này, em cũng mong sao mình có thể dạy được kết quả khá quan như trước. Nói đến cuộc thi: "Tôi với Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" em đã nghe đài kêu gọi tham dự rất nhiều lần và cho đến lúc này em mới tham dự, trong cuộc thi này em không biết mình phải thờ lo bao nhiêu mới hết tình cảm mà em đã dàng cho Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tình cảm đầu tiên đó là khi em đọc và cảm nhận được sự hình thành và phát triển đầy gian lao, cực khó của quý đài. Với 65 lần sinh nhật Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã nói lên tất cả. Lúc đầu chỉ là một phát từ nơi có điều kiện khó khăn dàn dạn tăng thời lượng phát cũng như ngôn ngữ phát sóng. Đến đây, em cũng rất cảm ơn Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vìn chính bản đài đã truyền đi những kinh nghiệm kháng chiến đến các nước Đông Nam Á trong đó có đất nước thân yêu của em, em đã sinh ra và đang sinh sống để rời tất cả cùng giành được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay. Ngoài ra, em cũng rất khâm phục trước những cố gắng và cốnh hiến không biết mệt mỏi của các cô, chú, anh, chị phát thanh viên, biên tập viên bản đài ngày từ lúc bắt đầu phát sóng cũng như đến ngày nay.

1  2