Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Chánh Thanh-- Nối vồng tay lớn
   2006-10-02 16:14:01    cri

Em là một thính giả thường xuyên của Đài, em được xem là một thành viên trong đại gia đình ban Việt Ngữ vào tháng 6 năm 2002, nhưng thực ra em đã biết đến đài vào năm 2001, lúc đó em đang học lớp 9, đó là năm cuối cạp em thường thức khuya học bài. Trong một dịp tình cờ em ra được làn sóng của đài lúc 23-24 giờ Việt Nam trên sóng AM, vì lúc đó chiếc radio của anh em chị nghe được FM, AM thôi.

Em bắt đầu đi ngủ thử bắt chiếc đài lên xem có gì nghe không, tình cờ ra được làn sóng của đài, không biết phát từ đâu, em còn tưởng là đài trong nước nhưng rồi em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhớ có chiếc radio của anh mà em biết đến đài và trở thành thính giả của ban Việt Ngữ đã 5 năm rồi. Sau đó, trong một dịp khác cũng giống như vậy cho đến khi em thi tốt nghiệp xong, có thời gian rảnh buổi tối em lại ra được đài, nghe được một tuần , thấy chương trình của đài hay và bổ ích nên em quyết định ngày nào cũng nghe đài. Ban Việt ngữ biết không để viết thư đến đài, em đã nghe mấy lần để ghi địa chỉ thật chính xác nhưng rồi em suy nghĩ có nên viết thư không, vì lúc đó chưa lần nào em viết thư cho ai, không biết cách viết nào cho hay, chữ viết cũng xấu nên em rất ngại khi các anh chị đọc sẽ che và cười thắm. Thế là sau những ngày suy nghĩ em đã can đảm viết thư đến đài, đã trở thành thính giả của đài cho đến ngày hôm nay. Khoảng một năm sau, em được người ta tặng cho một chiếc radio sóng ngắn cỡ nhỏ, em rất vui sướng và đã nghe đài cho tất cả các buổi phát thanh.

Có những hôm ngủ quen, khi thức dậy thấy hơi tiếc mặc dù đài có phát lại nhưng không nghe được buổi phát thanh chính. Trong các cuộc thi đài tổ chức, em đã may mắn trúng giải nhì cuộc thi"Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ"em rất vui, mong nhận được quả của đài sớm, đó là một chiếc áo pull rất đẹp, em rất thích. Cảm giác của em lúc đó không thể tả được, kỷ niệm của em với đài không chỉ có thể, mà gặp những hôm cúp điện khi nghe tiết mục"Học tiếng phổ thông Trung Quốc", em phải thập đến cây để ghi lại những lời thầy Hùng Anh và cô Phi Yến đọc. Thời gian đón nghe đài của em cũng tương đối dài nên những kỷ niệm của em về đài khó có thể gọi gọn nhiều đấy, còn rất nhiều kỷ niệm mà em không thể nhớ hết để kề lại với đài.

Chương trình phát thanh của đài rất phong phú và đa dạng, có nhiều tiết mục hay giúp cho thính giả nâng cao tầm hiểu biết và trí thức của mình. Chương trình của đài đã giúp cho thính giả Việt Nam hiểu thêm về con người, đất nước, chính sách đối ngoại của Trung Quốc, làm cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung ngày càng gắn kết và bền vững. Đài luôn phục vụ mỗi yêu cầu của thính giả, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của tất cả thính giả. Nội dung chương trình của đài rất phong phú hấp dẫn được thính giả rất yêu thích. Chương trình thời sự đã đưa những tin tức cập nhật về Trung Quốc và thế giới đã xảy ra trong ngày cho thính giả biết giúp thính giả không bị lạc hậu thông tin, ngoài ra đài còn có bản tin Trung Quốc và thế giới phát biểu những chính sách, tâm tư nguyện vọng về những tin nóng bổng nhất hiện nay.

1  2