Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thiếu Thị Văn--Nối vòng tay lớn
   2006-10-02 16:10:54    cri
Đó là một buổi tối thứ 7. Hôm đó, trời lất phất mưa phun nên tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Tôi quyết định chẳng học bài dù sắp đến kỳ thi cuối kỳ 2 của lớp 9. Tôi lôi chiếc radio cũ bé nhỏ ra và bắt đầu nghe. Các chương trình của đài Việt Nam đang phát là chương trình thời sự và các chương trình chính trị, nên tôi chẳng thấy hứng thú gì để̀ nghe. Tôi chuyển kênh và nghe thấy giọng phát thanh viên ấm áp song giọng nói tiếng Việt không phải giọng người Việt. Lạ lắm, tôi nghe tiếp và đó là chương trình dạy tiếng Trung Quốc. Tôi thấy khá hay và nghe tròn chương trình, tôi cố gắng bắt chước cách phát âm nhưng quá khó và lại chẳng biết mặt chữ nữa.

Thế là bằng đi một thời gian, vì học tập liên tục, mãi đến kỳ nghỉ hè vừa rồi, kết thúc năm thứ 1 ở trường cao đẳng, về quê, rỗi rãi, tôi mới lại mang chiếc đài của mình ra nghe. Có lẽ là có duyên hay sao, mà lần này tôi cũng nghe mở màn bằng chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc. Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, thân mật và rất Việt Nam của 2 người dẫn là Phi Yến và Hùng Anh đã thực sự lôi cuốn tôi. Hơn nữa, qua chương trình này thì tôi được biết là Phi Yên và Hùng Anh chuẩn bị phát hành cuốn sách"Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 2". Dù chưa từng học lớp"vỡ lòng"về tiếng Trung song, tôi rất thích nói được tiếng Trung một cách thành thạo nhất.

Từ đó trở đi, hàng tối tôi đều ôm chiếc radio bên mình để nghe chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc-CRI của ban tiếng Việt Nam. Tôi thấy chương trình rất hay, bổ ích và rất hấp dẫn. Tôi không chỉ thường xuyên nghe mục"Học tiếng phổ thông Trung Quốc"mà còn yêu thích các chương trình khác như: Hộp thư Ngọc Ánh",chương trình đọc truyện"Thuỷ Hử"-một danh tác cổ điển của Trung Quốc" và các chương trình "Cầu vồng hữu nghị"cùng chị Lệ Quyên nữa.

Tôi thấy rất khâm phục những người làm trong Đài CRI bên ban tiếng Việt Nam, vì họ nói tiếng Việt rấy giỏi, rát hiểu phong tục, tập quán của người Việt và đặc biệt là họ rất thân thiện. Đó chính là kết quả của quá trình cố gắng, phấn đấu, làm việc, học tập hết mình cùng lòng đam mê nghề nghiệp đến bỏng cháy.

1  2