Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Cao Sáng--Tôi với đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc
   2006-09-06 15:31:58    cri

Khi em viết bài dự thi này thì chiếc máy thu thanh của em cũng vừa sửa xong ngày hôm qua ,các anh chị phát thanh viên biết không ,công việc đầu tiên của em khi sửa xong chiếc Radio bé nhỏ của mình là lập tức vào làn sóng điện của ban Việt Ngữ - Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc để khi đó lại có thể nghe được giọng nói thân quen của các anh chị : Phi Yến ,Hùng Anh ,Ngọc Ánh ,Mẫn linh vv...và nhiều anh chị phát thanh viên khác thuộc ban Việt ngữ -Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc .Bỗng em chợt nghe được tâm sự của một bạn về lần đầu tiên được nghe giọng nói của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và thế là em tự nhìn lại mình ,tự hỏi : "vậy lần đầu tiên mình biết đến Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là như thế nào ? có giống bạn ấy không ?".

Ngay tức khắc em đã có câu trả lời : Đó là không .Ban Đài biết không ,lần đầu tiên em được nghe và biết đến Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là do sự tò mò đầy tình cờ.Em vốn yêu thích tìm hiểu văn hóa các nước Á Đông ,thích nghe các bạn nước ngoài nói tiếng Việt –tiếng quốc ngữ của mình .nên em đã tìm kiếm rất kỹ từng kênh và thật may mắn khi đã nghe được giọng Việt cuả một chị phát thanh viên nhưng cũng có vẻ hơn cứng .Em nghĩ ngay đó có thể là một đài nước ngoài phát đối ngoại chứ không sai bởi lẽ em đã quá quen thuộc với chất giọng cuả các phát thanh viên trong nước .Sau thời gian nghe em mới biết đó là một đài cuả đất nước láng giềng Trung Quốc và nó có tên là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc .Lúc đó em chỉ định nghe cho biét nhưng thật không ngờ trước sự thân thiết và chuyên nghiệp của ban Đài em đã bị cuốn hút .Sau khi nghe lần đầu tiên ,em nghe tiếp lần thứ 2 ,lần thứ 3,cuối cùng để rồi càng nghe càng mê và cũng kể từ đó em đã trở thành một thính giả trung thành của Ban Việt ngữ-Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ hồi nào chẳng biết.

Đối với em tuy chỉ là một học sinh lớp 9, chẳng biết nhiều tiếng Hán Ngữ bàng các anh chị, các thính giả khác.Nhưng em có thể khẳng định rằng sự yêu thích tiếng Hán và đặc biệt là yâu thích Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cuả em là không thua họ .Nếu không biết tiếng Hán ,em có thể tâm sự ,viết bằng tiếng Việt cuả mình .Lúc đầu em cũng từng có ý định viết bài gửi về Đài nhưng mãi đến 2/9 vừa qua ,em mới chính thức đặt bút viết cho ban Việt Ngữ một lá thư dài 3 tờ giấy vở tập học sinh mang tất cả tâm sự tình cảm cuả em chuyển đến Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và anh chị ban tiếng Việt nói riêng .Các anh chị phát thanh viên ơi ,ngoài các chương trình ,chuyên mục trên sóng phát thanh em rất thích như "Học tiếng phổ thông Trung Quốc " , "Vườn Văn hoá " ,đặc biệt là "Ca khúc theo yêu cầu ".Các anh chị biết không ,hiện tại nhà em có đến hàng chục điã nhạc Hoa cơ đấy .Em cũng rất thích vào trang web chính thức cuả ban Đài .Hiện tại ,Radio coi như nghe tạm ổn thế mà tối đấy em lại sắp phải đi học và điều kiện không cho phép nên có thể không theo dõi chương trìng cuả ban Đài không được đều đặn nhưng em hưá em vẫn tiếp tục kề vai cùng ban Việt ngữ qua trang "vn.chinabroadcast.cn" và xem Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc như người bạn tốt ,có thể chia sẻ tình cảm ,học hỏi kiến thức và kinh nghiệm sống cuả mình .