Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Đình Tùng--Những kỷ niệm khó quên với CRI
   2006-09-06 15:19:30    cri
Hôm đó là một buổi đêm khuya,lúc đó mọi người đã bắt đầu đi vào giấc ngủ và như thói quen khi nghe xong chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt nam ,tôi thường dò các đài thì vô tình nghe thấy giọng nói tiếng Việt nam mà lại không phải giọng nói của người bản xứ .Tiết mục đầu tiên tôi nghe đó là tiết mục đọc chuyện .Lúc đó đang đọc chuyện 100 chuyện ngắn hay của Trung Quốc ,sau đó là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc .Lúc đầu tôi cũng không biết đó là đài phát thanh Quốc tế Trung quốc ,tôi chỉ thấy rất hay nhất là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc.Đấy cũng là niềm đam mê cuả tôi từ rất lâu và từ đó tôi nghe và bắt đầu học tiếng phổ thông Trung Quốc .Lúc đầu tôi chỉ phiên âm sang tiếng việt ,cũng từ đó tôi biết được các tiết mục khác như Hộp thư Ngọc Ánh ,Cầu vòng hữu nghị vv...

Từng ngày từng ngày tôi chăm chỉ cùng với đó là tôi viết thư ,lúc đầu tôi rất ngại viết vì sợ thư không đến được qúy Đài là thứ nhất , thứ hai là thư cũng không thấy hồi âm .tôi bèn gửi thư qua đường bưu điện quốc tế ,lại nói đến chuyện qua đường bưu điện quốc tế khi tôi dán 10 chiếc tem vào phong bì (vì đấy là lần gửi thư quốc tế đầu tiên )và rất nhiều cặp mắt nhìn vào tôi như nhìn một sinh vật lạ làm tôi đỏ cả mặt .sau đó ,ngày ngày tôi chờ thư cuả qúy Đài như chờ một người ở phương xa chở về hết ngóng rồi lại trông và rồi niềm mong chờ cũng có kết qủa .Chiều hôm đó sau cơn mưa tôi nghe thấy bố tôi gọi "Tùng ơi, con có thư từ Trung Quốc gửi đến này " tôi chạy vội vào đọc thư mà lòng vui mừng lắm .Thực sự lúc đó không có một ai tả được niềm vui sung sướng cuả tôi ,đến bữa cơm thậm chí tôi còn không ăn ̣được vì vui mừng quá .Hôm sau đến lớp tôi khoe với các bạn cùng lớp nghe có cả dẫn chứng kèm theo .Bạn nó bảo mày giỏi thật có cả thư nước ngoài gửi cho .cũng từ đó ,tôi chăm chỉ nghe đài hơn và chăm học tiếng Trung hơn .Điều mà tôi bất ngờ là từ viết thư tay chuyển sang viết thư điện tử ,bất ngờ hơn nữa là lá thư đầu tiên mà tôi viết đã được cô Ngọc Ánh đọc qua làn sóng điện và bây giờ tôi thường xuyên viết thư cho quý Đài nhiều hơn ,coi qúy Đài là người bạn thân thiết không thể thiếu được .

1  2