Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tâm sự của Biên tập viên-4
   2006-08-30 15:14:48    cri

Bài thi viết của bạn Đỗ Văn Hiệp là theo hình thức phỏng vấn hư cấu. Tuy bạn Hiệp bắt đầu theo dõi chương trình của Đài từ đầu năm nay, nhưng bạn rất am hiểu mỗi tiết mục của chúng tôi, và nêu ra nhiều ý kiến cụ thể. Mong bạn Hiệp gửi mail lại và kèm theo số điện thoại của bạn, có lẽ sau này chúng tôi sẽ tiến hành cuộc phỏng vấn thật đối với bạn. Ngoài ra, cảm ơn câu thơ của bạn "Vì Việt Nam ta sẽ làm tất cả, Vì khán giả ta nỗ lực hết mình."

***************************************

Bài thi viết của bạn Hoàng Quang Thoa trong phần mở đầu có đoạn miêu tả về không khí và tâm trạng của bạn. Qua đó có thể nhận ra bạn Thoa là cây bút giỏi về miêu tả tâm trạng. Bạn và CRI kết duyên vì tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa", bây giờ chúng tôi đang đọc "Thuỷ Hử", bạn có thích tiểu thuyết cổ điển này hay không? Đã yêu quý Ban Việt ngữ CRI, bạn Thoa là bạn thân của chúng tôi, tại sao bạn "chẳng dám yêu cầu, chẳng dám viết thư, và tham dự kỳ thi gì của Đài cả"? Đây là lần đầu tiên bạn tham dự hoạt động của Đài, mong sau này bạn sẽ tham gia nhiều những hoạt động như vậy. Đây là sự ủng hộ lớn nhất của bạn dành cho chúng tôi.