Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoàng Quang Thoa--KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
   2006-08-30 11:18:31    cri

Đó là vào một buổi tối năm 1998, tôi ngồi một mình lặng lẽ trong màn đêm vô hình, chẳng nhìn ra một cái gỉ̀ cả, trong một màu đen nghịt không có cảm giác gì cả, trong lúc tâm trạng chẳng biết định hướng một điều gì cả, may thấy bên đầu giường có một cái đài nhỏ của bố để đó, tôi liền lấy lại và lần những làn sóng trong đêm khuya, nhưng Đài tiếng nói Việt Nam đã hết chương trình chẳng còn chương trình gì nữa cả, mà đúng ra là Đài Việt Nam đang phát những ca khúc cuối cùng trong ngày, và tôi lại lần sóng tiếp bất chợt đài của tôi gặp phải một đài nào đó nghe rất là hay mà đang kể chuyện"Tam Quốc Diễn Nghĩa", một tiểu thuyết của Trung Quốc mà tôi rất thích từ lâu rồi, một giọng nói trong đêm phát trên sóng của đài gì mà tôi không biết.

Tôi nghe rất chăm chú với những giọng đọc thật ngọt ngào, từ hôm đó trở đi những buổi tối tôi chờ và cứ để ở một bước sống như thế và cuối cùng tôi cũng đã biết đó là Đài CRI và cái giọng ấm áp đó là của Nguyễn Thanh một người Trung Quốc và là một phát thanh viên của Đài, từ đó trở đi tôi không thể nào quên được giờ giấc phát sóng của đài cả và từ đó Đài CRI đã là một người bạn thân kín của tôi nhưng do nhiều điều mà tôi chưa thể liên hệ được với đài, và cũng do những tự tí nhút nhát nên tôi chẳng dám yêu cầu chẳng dám viết thư, và tham dự kỳ thi gì của quý đài cả, nhưng bây giờ với những công nghệ với những khoảng thời gian dài ấy tôi đã biết mình cần làm một cái gì đó và cần chia sẻ những niềm vui với quy đài, tôi rất khâm phục mọi người...vì tiếng Việt Nam mọi người nói rất trôi chảy và còn thông hiểu rất nhiều những văn hóa của Việt Nam nữa cơ, tôi nghĩ rằng mọi người bỏ ra những nỗ lực và sức lao động vô cùng to lớn để có thể làm được như thế.

Có thể nói với một tình cảm rất chỉ là chân thành của tôi, tôi chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn quý đài đã mang đến cho mọi người trên đất nước Việt Nam, những kiến thức vô cùng quý giá về mọi vấn đề trong xã hội, và các phát thanh viên cũng đã giới thiệu cho mọi người hiểu biết hơn về văn hóa lịch sử của Trung Quốc. Thông qua đây tôi cũng mạo muội xin đưa ra một ý kiến riêng của mình là mong quý đài thành lập riêng một chương trình "giành cho tuổi mới lớn" để các lứa tuổi bây giờ có thể hiểu hơn về cuộc sống của họ trong thời đại hiện nay. Thu viết không dài xong trong những tâm sự ngắn ngủi đó đã có bao nhiêu tình cảm chân thành của tôi ở nơi đó, mong quý đài hiểu cho tôi.