Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bạn Lao Văn Tú ở tỉnh Tuyên Quang
   2006-08-29 17:55:39    cri
Kính chào các cô chú trong ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc .câu chuyện cháu muốn kể ra đây là một kỷ niệm trong đời cháu và cũng là ngày sinh nhật vui nhất .

Cô chú biết không ,vào một ngày muà đông giá rét năm 2003,cháu đã xa nhà ,xa quê hương đi học .Khi đến trường cháu còn lạ lẫm ,bỡ ngỡ chưa quen ai .Ở nơi xa như vậy cháu chẳng biết đi chơi đâu ngoài chiếc Radio nhỏ bé làm bạn trong phòng trọ ký túc xá nhà trường . Trong những lúc như vậy ,cháu thấy rất buồn .Rồi vào một ngày 25/7/2004 là ngày sinh nhật cuả cháu với một đêm sinh nhật chỉ cùng chiếc Đài nhỏ bé làm bạn , một câu chuyện tình cờ đã xảy ra là cháu vô tình dò thấy sóng cuả quý Đài .lúc đó là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc ".Cháu đã bị cuốn hút ngay từ đó bởi giọng nói hiền dịu của cô Phi Yến và thầy Hùng Anh ,cháu thật sự thích thú ,với niềm vui vì cháu có sở thích học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng phổ thông Trung Quốc .Từ sự tình cờ đó ,đã cuốn hút cháu đến bây giờ và mãi mãi là người bạn tri kỷ

Từ ngày đó cháu thấy mình như tìm được một người bạn ,một kho tàng tri thức ,vậy là lần đầu tiên cháu có một ngày sinh nhật vui vẻ như vậy .Hôm đó cháu chờ nghe hết chương trình phát lại cháu mới đi ngủ .Từ ngày đó ngoài việc thử nghe ,cháu còn thường xuyên truy cập mạng web cuả qúy Đài .Cháu thấy trang Web rất đẹp ,có nhiều trang hay .Ngoài những trang tin tức còn có vui chơi giải trí thật là bổ ích , thật thú vị hơn là có trang web "nhịp cầu tình bạn " giúp cháu được quen với nhiều thính giả trên mọi miền đất nước Trung Hoa xa xôi mà mỗi khi nghe Đài cháu như được hoá mình vào đất nước TrungHoa ,gần gũi hơn với các cô các chú .

Thấm thoát đã hai năm trôi qua ,vào ngày 25/7 là ngày sinh nhật lần thứ 19 cuả cháu ,cũng là ngày sinh nhật lần thứ hai cháu được biết đến quý Đài.

Hai năm gắn bó với Đài ,cháu cũng biết và hiểu một chút về đất nước con người Trung Hoa tươi đẹp.Dù còn hạn chế nhưng cháu nguyện là thính giả trung thành ,là độc giả duy nhất cuả Đài CRI .Cháu thực sự kính phục chặng đường 65 năm mà CRI đã vượt qua để đạt được kết quả như ngày hôm nay .xứng đáng là Đài phát thanh đứng đầu thế giới .

Kính chúc quý Đài ngày càng vững mạnh ,có nhiều câu lạc bộ thính giả trên mọi miền đất nước Việt Nam nói riêng và các cô các chú trong tập thể CRI luôn mạnh khoẻ.

1  2