Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người bạn của tôi: CRI
   2006-08-29 17:52:47    cri
Cũng như một người bạn: trước lạ sau quen. Chiếc radio nhỏ bé là một người bạn, một thế giới riêng của tôi. Tôi tìm đến những âm thanh vượt không gian trên làn sóng điện và đã dung lại ở CRI——Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi tìm thấy ở CRI một sự chân thực và đã gắn bố với CRI như một định mệnh. CRI là một người bạn tốt, tôi đáp lại CRI bằng tình cảm chân thành nhất. Nếu như ở một người bạn, thời gian là chiếc chìa khoá để cho tôi hiểu về những tính cách, sở thích của bạn và từ đó sẽ tìm thấy một sự đồng điệu về tâm hồn. Còn với CRI, thời gian đã cho tôi tìm hiểu về các nội dung phong phú đa dạng để từ đó tự tìm hiểu, tự suy ngẫm. Tôi đã yêu mến tốt cùng các tiết mục của Đài, được thả hồn mình trong chất nhạc say của những bài hát, những ban nhạc Trung Hoa vào những ngày cuối tuần. Qua làn sóng đíện Văn Kỳ Thanh Bất Kiến Kỳ Hình nhưng tôi đã thuộc từng cái tên, từng giọng nói của các phát thanh viên của Đài. Đài CRI đã đưa các bạn đến với tôi, đưa tôi đến với các bạn và rồi trở thành những tình bạn chân thành. Cụ thể đó là qua làn sóng điện CRI, bạn Lê Thị Thu Hà ở thôn Ninh Thành, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã liên lạc với tôi. Chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân thiết nhất theo đúng nghĩa. Chúng tôi đều có sở thích chung là rất yêu quý Đài CRI, luôn tìm được tiếng nói chung trong mọi lĩnh vực của cuộc sống...

Chính vì yêu Đài CRI mà căn phòng của tôi đã trở thành một nét văn hoá Trung Hoa?Thật vậy, căn phòng của tôi được bảy đặt, trang trí toàn là những gì của Trung Quốc. Đó là bức tranh của Vạn Lý Trường Thành với hàng chữ "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán" bằng chữ Hán mà tôi viết nho họ qua đài. Rất nhiều những tranh ảnh như các báo Cầu Vồng Hữu Nghị, những bức thư, tấm thiệp, của Quý Đài gửi cho. Những tấm hình chụp phong cảnh Quảng Tây, Đài Loan do các cuộc thi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức mà tôi và các bạn đã có được. Đặc biệt là tấm hình của toàn thể ban Việt Ngữ được chúng tôi cắt ra từ báo Cầu Vồng Hữu Nghị và phóng tỏ ra treo ngay giữa căn phòng, nơi trang trọng nhất. ?bất kỳ ai vào căn phòng nhỏ của tôi mà cữ ngỡ lạc vào một Trung Hoa tươi đẹp!?

Đến những ngày kỷ niệm thành lập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc 03/12, ngày thành lập ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc 04/10 hàng năm, tôi và các bạn yêu CRI họp nhau lại cùng dự sinh nhật của Đài như chính ngày sinh nhật của mình. Lễ tổ chức sinh nhật đơn giản thôi nhưng vui lắm?Chúng tôi ngồi quay quán bên nhau nói chuyện, thảo luận về Đài. Có bạn còn sáng tác ca thơ, có bạn lại sáng tác bài hát đưa trên chất nhạc của các bài hát bằng Trung văn...Chúng tôi chuyện tay nhau xem và võ tay hoan ho vui vẻ...

Nhóm ban chúng tôi, mọi người có một cuộc sống khác nhau nhưng tất cả đều yêu mến và tin cậy Đài CRI. Nhưng lúc gặp khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, tôi đều tìm đến CRI để tự an ủi, chia sẻ. Và chính các anh chị cô chú phát thanh viên của Đài cùng an ủi động viên tôi, mặc dù cách xa nhau hàng nghìn kilomet. Đó chẳng phải CRI là một người bạn ư?