Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tôi yêu CRI
   2006-08-29 17:40:02    cri

Đừng xem thường em nhé ,em đang có một ý chí rất lớn là đậu được Đại học Bách Khoa và du học sang Mỹ .Để được du học và học thật tốt thì phải biết nhiều ngôn ngữ và ngôn ngữ thứ ba sau tiếng Anh là tiếng Trugn Quốc . hiện nay em gần hoàn thiện hai kỹ năng đó là nói và đọc (cũng chưa rành lắm ) Thật ít phải không ? Em phải mò mẫm học từ những cuốn dạy học tiếng Trung Quốc mà CRI đã gửi cho anh hai của em Phạm Việt Hùng năm 2004, đó là điều kiện tốt nhất của em để tiếp xúc với tiếng Trung Quốc –để được học tiếp nữa .Em phải lên mạng xem những bài tiếp theo vì anh cuả em đã lên thành phố học đại học và tất nhiên điạ chỉ gửi sách học tiếng Trung Quốc cuả anh cũng đổi thì bây giờ em phải lên mạng học , nhà em có một chiếc máy tính đời cũ và thế là sau vài ngày em lại lên mạng tải bài học của đài về và học,em có một vài kiến thức về máy tính khá khá nên cũng cú thể tải về một vài ban nhạc mà CRI đã giới thiệu . nó chiếm gần hết điã mềm ,gia đình em cũng chẳng biết gì về việc học tiếng Trung Quốc này và chắc cũng chẳng đồng tình cho lắm . nhưng em thích thì em học –Trung Quốc ngày càng phát triển và không biết chừng mai sau em sẽ đổi ý sang Trung Quốc du học .Nhưng hiện giờ em phải đối mặt với cái bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở ,nên hè năm nay em không vui chơi như mấy năm trước mà vùi đầu vào sách vở để học –để thực hiện được ước mơ và có thể học tiếng Trung Quốc hằng ngày .Những bài hát tiếng Hoa cứ du dương bên tai em vì khi viết bài này em đang ở nhà và bật bài "Người tốt chọn giấc mơ đẹp "để nghe để cảm nhận và viết .

 Lúc đó em có đăng ký làm thành viên cuả diễn đàn tuổi trẻ một tờ báo lớn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, nên em đã xoá vì bị mã hoá không đọc được –lần tiếp theo vì đại dốt nên em đã gửi bức thư pháp mà lần trước đã gửi cho Đài và chắc sau đó Đài tưởng là thư rác nên xoá và cắt đứt liên lạc với em luôn, lúc đó em rất buồn và đồng thời xóa cái Nick không ngại ngùng .Nhưng lâu lâu em cũng ngó qua trang Web cuả Đài, cũng tải vài bài về và cũng học như xưa với lời nhủ " Đừng dại dột từ bỏ điều kiện học tốt nhất và đó không khác gì là tiếng Trung Hoa ", chẳng khoe gì em cũng từng biết một bài nói về website của đài nhưng có lẽ viết dở quá nên không được đăng. Em rất vui khi CRI đã phát động một chuyên mục mới cũng như vài năm trước Đài đã gửi cho anh em giấy dự thi , và lần này em quyết tâm phải thi cho bằng được –không nhất thiết phải đấu, cốt chỉ mang những tâm sự cuả mình nói với CRI .Bây giờ em rất nhẹ nhõm và đã chút nỗi tâm sự với CRI –CRI là điểm tựa tinh thần cho em , em sẽ vẫn xem CRI là một người bạn thân cuả mình .Chắc bây giờ bài viết cuả em đã quá 1500 chữ rồi . Thôi phải kết thúc tại đây ,nếu có thể CRI hãy hồi âm cho em ,khi nhận được em sẽ rất vui và cũng có thể em sẽ gửi một bài viết nữa –vì Đài phát thanh Trung Quốc còn sâu đậm trong tim em.