Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bích Ngọc-Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt nam .
   2006-08-23 13:50:50    cri
Anh chị biết không , em có một câu chuyện muốn kể cho các anh chị nghe . Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối cuối tháng 10 năm 2005 .Một điều bất ngờ và kỳ diệu anh chị ạ ! Trong lúc đó sóng cuả Đài tiếng nói Việt Nam em bỗng nghe thấy tiếng nói thanh thanh của chị Ngọc Ánh. Thoạt đầu em cứ nghĩ đấy là một kênh mới của Đài Việt Nam cơ. Nhưng sau khi nghe giới thiệu em rất vui mừng. Ước mơ từ lâu được giao lưu với bạn bè thế giới và nhất là với nền văn hóa Trung Hoa đậm đà bản sắc dân tộc mà chưa có điều kiện bỗng phút chốc trở thành hiện thực. Đó qủa là điều kỳ diệu đúng không anh chị ? Thật khó để diễn tả cảm giác của em lúc đó sung sướng biết nhường nào . Suốt buổi tối hôm đó em đã ngồi nghe hết chương trình và còn nghe lại vào giờ phát sóng kế tiếp . Thật thú vị ! Và điều bất ngờ hơn cả là em được trò chuyện với anh chị bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình và không thể phủ nhận rằng khi nghe mỗi chương trình cuả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc em quên mất rằng mình đang ở Việt Nam mà thực sự là em đã hoà nhập vào đất nước Trung Hoa , bay bổng theo những chuyến du lịch qua làn sóng của Đài và cùng trò truyện với những người Hoa hiền hậu và thân thiện qua chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc ... Quả thực em đã hấp thụ không ít những tri thức mới từ chương trình và đặc biệt là cả những món ăn Trung Hoa đầy tinh túy (mỗi khi có dịp lại trổ tài cho cả nhà cùng thưởng thức )

Có một điều em vô cùng thấy đáng tiếc là mình lại không có đủ thời gian để theo dõi đều đặn chương trình của Đài . Anh chị biết không , Tuy rất yêu qúy chương trình nhưng một điều khiến em băn khoăn là chương trình sao không mở rộng thêm trong chuyên mục vòng tay bè bạn giới thiệu các bạn Trung Quốc với chúng em .Tuổi trẻ là tương lai của đất nước ,nếu làm được điều đó chẳng phải tương lai nhân dân hai nước Việt Nam _ Trung Hoa lại càng thêm khăng khít sao ?

Điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất là đã được gặp gỡ qúy Đài , giao lưu được trò chuyện, hiểu biết thêm và từ đó có thêm mơ ước mới là một ngày nào đó được trở thành những phát thanh viên như các anh chị .Mong anh chị giữ gìn sức khỏe nhé !

Kính thư!

Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất, kỳ diệu nhất sẽ đến với Đài như Đài mang đến cho em ! Thân ái chào tạm biệt !

Em gái : Bích Ngọc

Số nhà 37 tổ 20 phường Trần Hưng Đạo

Thị xã Phủ Lý ,Tỉnh Hà Nam , Việt nam .