Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cúp bóng đá thế giới trở thành Cúp Châu Âu
   2006-07-03 10:14:08    cri
Sau khi đội Ác-hen-ti-na và đội Bra-xin được coi là những đội có hy vọng đoạt cúp nuối tiếc rời khỏi giải vô địch bóng đá thế giới tại Đức đã khiến cho đông đảo người hâm mộ bóng đá Châu Mỹ ngậm ngùi. Báo Quốc gia U-ru-guay số ra ngày 2 đăng bài với tiêu đề "Tiếng khóc nức nở" viết: hai đội Ác-hen-ti-na và Bra-xin lần lượt bị loại khỏi vòng bán kết cúp thế giới đã làm cho giớc mơ giành chức vô địch cúp bóng đá thế giới tại Châu Âu của các đội bóng Nam Mỹ một lần nữa tiêu tan. Trong cúp thế giới diễn ra ở Châu Âu, các đội bóng Nam Mỹ chỉ có đội Bra-xin là giành được chức vô địch năm 1958 tại Thụy Điển.

Bài báo còn viết: kể từ ngày 4 người Châu Mỹ không thể nhìn thấy bóng dáng của các cầu thủ Châu Mỹ tại cúp thế giới diễn ra ở Đức nữa, mà chỉ có thể thưởng thức cuộc giành giật của 4 đội bóng Châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên 4 đội bóng Châu Âu vào bán kết kể từ cúp thế giới diễn ra ở Tây Ban Nha năm 1982. Hai mươi bốn năm trước, 4 đội bóng vào bán kết là I-ta-li-a, Cộng hoà Liên bang Đức, Ba Lan và Pháp. Cuối cùng đội I-ta-li-a thắng đội Cộng hoà Liên bang Đức với tỷ số 3:1, giành chức vô địch.

Tờ "Nhà quan sát" đăng bài với tiêu đề "Châu Mỹ bị loại khỏi vòng chung kết bóng đá thế giới" viết: Đội Pháp đã kiềm chế sự tấn công của đội Bra-xin có đông đảo các ngôi sao với hạt nhân là cầu thủ kỳ cựu Di-đan. Trước sự tấn công có tổ chức chặt chẽ của đội Pháp, đội Bra-xin bị xáo trộng và rời rạc.

Báo chí U-ru-guay chỉ rõ: các đội bóng Châu Mỹ đành phải nhẫn nại chờ đợi thêm 4 năm nữa, đợi đến cúp thế giới diễn ra tại Nam Phi năm 2010 để lấy lại danh dự.

Tờ Xao Pao-lô Bra-xin số ra ngày 2 đăng bài trên trang nhất với tiêu đề "Đội Bra-xin lại lần nữa suy sụp trước Di-đan", bình luận về cuộc chiến giữa đội Pháp và đội Bra-xin rằng: đội Bra-xin trong trận đấu ngày 1-7 vốn định xua tan bóng đen trong trận chung kết cúp thế giới năm 1998 nhưng đây chẳng qua chỉ là giớc mơ. Đội bóng vô địch thế giới này đã tan vỡ bởi sự sai lầm của mình, hơn nữa một lần nữa bị trinh phục bởi sự biểu diễn hoàn mỹ của Di-đan.

Bình luận viết: các cầu thủ đội Bra-xin trở thành khán giả một cách quá sớm, trong thi đấu họ mặc nhiên thưởng thức sự biểu diễn của Di-đan và đồng đội. Rô-nan-đi-nhô thể hiện như mất hồn, hình như là đang suy nghĩ cách biểu diễn nghệ thuật bóng đá của mình trong trước phim quảng cáo mới. Còn sự chuyền bóng sai lầm của Ka-ka lại khiến mọi người bất ngờ. Rô-nan-đô thể hiện sự cô đơn trên sân bóng. Còn Giu-ni-nhô không biết mình phải làm gì trên sân. Ca-phu không chuyền được đường bóng chính xác nào. Còn Dê-rô-béc-tô và Lu-xi-ô thì chạy cật lực mỏng đánh thức đồng đội đang ngáy ngủ. Bình luận chỉ rõ: sự thất bại của đội Bra-xin là vì luôn chìm đắm trong hào quang của vòng nguyệt quế trước đây, chìm đắm trong lời khen những năm gần đây. Khi các cầu thủ đội Bra-xin bừng tỉnh thì đã muộn, đã đến giờ thu dọn hành lý ra về với hai bàn tay trắng. Họ vốn định lần thứ 6 giành cúp cho Bra-xin nhưng lại thất bại thảm hại trước đội Pháp vốn không được mấy ai gửi gắm. Bình luận cuối cùng viết: tuy đội Bra-xin bị loại nhưng Bra-xin vẫn chưa hoàn toàn đứng ngoài cuộc giành giật chức vô địch đóng đá thế giới năm 2006, bởi vì "nhà ảo thuật" Xcô-la-ri đã dẫn dắt đội Bồ Đào Nha loạt vào bán kết, điều này ít nhiều cũng là niềm an ủi cho những người hâm mộ bóng đá Bra-xin.