Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký Nguyễn Hoàng Thành tại Trung Quốc ngày 21
   2006-04-24 16:59:46    CRIonline
Ngày 21, Đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt của Cuộc thi "Hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc" tiếp tục thăm thành phố Hạ Môn.

Sáng hôm nay, thời tiết rất tốt, trời quang đãng, đoàn chúng tôi được đưa đi thăm Tập Mỹ học thôn, tức là trung tâm giáo dục Tập Mỹ, đây là một cơ sở gồm nhiều trường tiểu học, trung học và đại học nằm cạnh nhau, trong một số học hiệu có một số văn vật của 100 năm trước đây của nhà trường, nhà trường được nhà yêu nước hoa kiều Sin-ga-po mang tên Trần Gia Canh, ông đã chắt bóp chắt chiu để mang tiền về đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc, đặc biệt là đầu tư tại thành phố Hạ Môn, quê hương của ông, tại đây có đài kỷ niệm giải phóng Trung Quốc, đã được chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân ghi bút tích tặng kỷ niệm cho nhà trường, đài kỷ niệm này Hoàng Thành đã chứng kiến thấy được nghệ thuật truyền thống điêu khắc đá của Trung Quốc với hàng nghìn mảnh hình vẽ đã khắc rất đẹp, kỳ công, rất chi tiết, rất tỷ mỉ, những nét khắc hoạ này phải nói là trình độ nghệ thuật điêu khắc của Trung Quốc vào mức hay của thế giới.

Sau khi thăm Tập mỹ học thôn, đoàn lại đưa đi thăm Trường đại học Hạ Môn. Trường Đại học Hạ Môn là một trường đại học tổng hợp trọng điểm của Trung Quốc, năm nay nhà trường kỷ niệm 85 năm ngày thành lập nhà trường vào ngày 6 tháng 4 năm 2006. Diện tích nhà trường rất lớn, nhà trường có rất nhiều học viện, trong đó có 4 học viện nổi tiếng là toán học, viện hoá học, học viện quản lý kinh tế và đặc biệt là học viện nghiên cứu các vấn đề Đài Loan, ngoài ra còn một số học viện như học viện Y, Lý, Luật, v.v, được biết, nhà trường có một số lưu học sinh đến từ Việt Nam hiện đang học và ngủ tại ký túc xá của nhà trường, cơ sở vật chất của nhà trường rất đẹp, một toà nhà cao vút 21 tầng, tượng trưng cho Trung Quốc bước vào thế kỷ 21, và một số khu học xá rất đẹp, các lưu học sinh đến đây học rất yên tâm về cơ sở vật chất và môi trường học tập, đặc biệt là các cơ sở vật chất này đều do hoa kiều yêu nước khắp thế giới góp phần để ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục của quê hương, của thành phố Hạ Môn, của Trung Quốc. Đượt biết, trường có một số lưu học sinh đến từ Việt Nam, nhưng vì thời gian rất gấp, Hoàng Thành không có thời gian để đi thăm thật đáng tiếc, hy vọng các bạn học sinh Việt Nam đang có mặt ở đây nghe chương trình của đài có thể tìm hiểu và có cơ hội đến thành phố Hạ Môn, một thành phố rất xinh đẹp của tỉnh Phúc Kiến và đặc biệt là của Trung Quốc học tập.

Mầm non là tương lai của đất nước, chiều nay, đoàn đã được đến thăm trường mẫu giáo song ngữ Ái Hoa.

Lúc 4 giờ, đoàn đã được đi thăm trường Mẫu giáo song ngữ Ái Hoa, ngay khi đoàn vừa đến, các cháu đã ồ lên và ùa ra vây đón đoàn chúng tôi, mặc dù đây là đoàn gồm thính giản từ khắp 5 châu trên thế giới đủ các màu da, nhưng Hoàng Thành thấy các cháu rất giản dị, rất dễ thương, vây lấy các vị khách như người nhà, khi đoàn đến, các cháu đã biểu diễn những bài hát, những điều nhạc rất đáng yêu, hôm nay các cháu trang phúc rất đẹp, các cháu mang những hình vẽ, mang những đôi giày xinh xinh, những hình ngôi sao, những vật thủ công do các cháu thích thân tự làm, có cháu chỉ 3 tuổi, có cháu chỉ 4 tuổi, các cháu làm những món quà này tuy rất đơn sơ, nhưng thể hiện những tinh thần quý khách và tình cảm tôn trọng đối với các vị khách đến từ khắp 5 châu. Hoàng Thành thấy những cơ sở vật chất của nhà trường rất khang trang, nơi ngủ, nơi ăn ở đều rất đàng hoàng, chứng tỏ sự đầu tư đối với sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc rất được chú trọng, Trung Quốc đầu tư cho những cơ sở giáo dục này là cơ sở để đào tạo thêm nhiều nhân tài cho tương lai của đất nước Trung Quốc.