Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 19
   2006-04-20 19:19:11    cri

Chúng ta gửi những bài dự thi đến đây chủ yếu là bày tỏ tình cảm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, gửi gắm lời động viên, ủng hộ ý kiến của thính giả Việt Nam trong quá trình nghe, cùng nhau vun đắp mồi tình hữu nghị Việt-Trung. Nhân dịp này, Hoàng Thành cũng xin kêu gọi tất cả các bạn thính giả tiếp tục cùng tham gia những cuộc thi do Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tổ chức, để cùng nhau góp phần ủng hộ và nói lên tiếng nói của các bạn thính giả Việt Nam.

Ngay trong phòng thu của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Hoàng Thành đã gọi điện về cho chị Thu, phu nhân của mình ở Việt Nam:

- A-lô, Chào mẹ Thu, mẹ Thu có khoẻ không?

- Dạ, khoẻ.

- Hoàng Thành đang ở Bắc Kinh vẫn bình an và đang đi thăm các công trình kiến trúc vĩ đại của Trung Quốc, mẹ Thu yên tâm, tối này sẽ đi Hạ Môn, để thăm khu công nghiệp, khu chế xuất Hạ Môn và đồng thời có dịp nhìn sang hòn đảo Đài Loan đối diện với Trung Quốc.

- Tôi tối nào cũng mở đài phát thanh quốc tế Trung Quốc để nghe Hộp thư Ngọc Ánh.

- Có nghe rõ không?

- Rõ, tối hôm qua nghe Nhật ký Hoàng Thành đi xem Di Hoà Viên.

- Hay quá, tối nay tiếp tục nghe nhé, chúc sức khoẻ, chào mẹ Thu.


1  2