Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 16
   2006-04-17 18:25:51    cri

Nghe Online

Ngày 16-4 Bắc Kinh

Tôi đã đến thành phố Bắc Kinh vào tối 15 tháng 4. Sau khi đến thành phố Bắc Kinh có rất đông người đến đón, trong đó chị Ngọc Ánh đã nhận ra tôi, mặc dù tôi với Ngọc Ánh chưa hề gặp nhau lần nào. Tôi rất xúc động khi thấy Ngọc Anh đến đón tôi.

Ngày 16 tháng 4, chúng tôi được đưa đến Quảng trường Thiên An Môn để tham quan. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng và rất to. Thiên An Môn hằng năm thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng, là một điểm tham quan rất lý tưởng và nổi tiếng, là một danh thắng đã được mọi người biết đến từ lâu. Đặc biệt là du khách tới đây tham quan rất là có trật tự. Sau đó chúng tôi đến Cố Cung.

Cố Cung là một danh thắng đã có lịch sử lâu đời, là một điểm tham quan được mọi người chú ý. Mọi người tới tham quan với một tinh thần tìm hiểu lịch sử danh thắng của Trung Quốc. Trong giai đoạn hiện nay, Cố Cung đang được trùng tu, tuy nhiên vấn đề trùng tu này không làm ảnh hưởng tới du khách tham quan. Trong khi tham quan, mọi người được nghe và giới thiệu về sự phát triển từ trước tới nay của Cố Cung.

Qua xem và tham quan Thiên An Môn và Cố Cung, phải thấy rằng tiềm lực phát triển ngành du lịch của Trung Quốc rất lớn và phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là cả người Trung Quốc nội địa và các đoàn trên thế giới Á-Âu cũng như Nhật Bản tới đây tham qua rất nhiều.

1  2