Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký phong viên: ngày 14 tháng 3
   2006-03-14 16:42:18    cri
Trong khi đưa tin về hai kỳ họp lần này, bà Cam Anh Tư, đại biểu quốc hội đến từ thị trấn Mã Linh Huyện Hoàng Khu tự chị Choang Quảng Tây đã để lại cho phóng viên ấn tượng sâu sắc nhất.

Lần đầu gặp bà là trong phòng nghỉ khi bà đang xem ti-vi về cuộc họp báo của hai kỳ họp. Với bộ tóc ngắn, trang phục bình thường và tính thẳng thắn của một nông dân trong độ tuổi ngoài 30 khiến cho phóng viên không thổ tin rằng đây là một phó chủ tịch thị trấn.

Lần thứ hai gặp bà Tư, phóng viên đã tâm sự với bà về chuyện học hành của con em nông dân. Thì ra bà Tư trước khi làm phó chủ tịch thị trấn đã làm giáo viên hai năm tại một trường tiểu học nông thôn, khi lên công tác ở thị trấn bà cũng từng phân quản công tác giáo dục.

Bà Tư nói với phóng viên rằng cứ đến mùa khai giảng hằng năm bà đều đi thăm các trường học, tìm hiểu xem các em đều đã đến trường hay chưa. Điều mà bà quan tâm nhất là các em ở quê thường hay bỏ học do không có tiền đóng học phí. Bà nói, quê tôi là vùng miền núi, tài nguyên khan hiếm, tương đối lạc hệu. Trước kia do vấn đề học phí, hầu như kỳ học nào cũng có hơn 20 em bỏ học. Hằng năm các nhà trường trong thị trấn đều phải đến từng nhà động viên bà con cho con cái đến trường, thế nhưng trong số các em đến trường vẫn có một bộ phận không thể đóng toàn bộ học phí.

Hai kỳ họp lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong báo cáo công tác chính phủ tuyên bố kể từ năm nay và trong vòng hai năm sẽ miễn toàn bộ học phí và tạp phí cho học sinh trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, năm nay sẽ trước tiên thực hiện ở khu vực miền tây. Đây là một quyết định có ý nghĩa cột mốc trong lịch phát triển giáo dục ở Trung Quốc, khiến bà Từ vui mừng khôn xiết. Bà nói khi thủ tướng đọc đến đoạn này tôi vỗ tay đến nỗi cả hai bàn tay đều đỏ bưng, bởi vì từ này các em sẽ được đến trường không vì học phí mà phải bỏ học nữa.