Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký phóng viên ngày 11-3
   2006-03-11 17:11:43    CRIonline
Năm nay là lần đầu tiên tôi tham gia đưa tin về hai kỳ họp. Trong một tuần qua không những đã chứng kiến lễ khai mạc trọng thể, trông thấy các nhà lãnh đạo nhà nước, các nhân sĩ nổi tiếng các ngành mà còn phỏng vấn nhiều ủy viên là những ngôi sao và là thần tượng của tôi, chụp ảnh lưu niệm với họ.

Các bộ trưởng chính phủ luôn là đối tượng của phóng viên "bám riết", hôm qua tôi có trông thấy bộ trưởng giáo dục và bộ trưởng y tế, nhưng đáng tiếc các phóng viên vây quá đông nên không so chụp ảnh được. Tôi còn gặp ông Chu Chung Nam, ủy viên Chính hiệp, viện sĩ Viện Công nghệ Quốc gia, cánh chim đầu đàn trong giới y học về phòng chống bệnh SARS. Ông là một anh hùng trong lòng người dân Trung Quốc. Nhân lúc ông phát biểu tại kỳ họp, tôi đã cầm máy ảnh bấp liên tục. Ngoài ra còn nhiều đại biểu và ủy viên như nhà kinh tế học nổi tiếng Lâm Nghị Phu, bất cứ ông có mặt tại đâu cũng bị phóng viên vây quanh, phỏng vấn.

Ngoài ra còn có nhiều đại biểu và ủy viên trước đây không có tiếng tăm mấy nhưng gần đây được mọi người biết đến bởi hai kỳ họp. Ví dụ như chiều ngày 10 tôi phải chật vật lắm với phỏng vấn được ủy viên chính hiệp Lai Minh. Ông là một vụ trưởng của Bộ Xây dựng, ít người biết đến nhưng tại kỳ họp lần này ông nêu ra một đề án rất có tính sáng tạo về mặt nhà ở và bảo hiểm dưỡng lão xã hội. Đề án này không những gây lên sự chú ý của các ủy viên và phóng viên mà còn gây lên sự phản ứng mạnh trong xã hội. Nhiều trang web đều đăng tải đề án của ông, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có tới hàng trăm nghìn người phát biểu ý kiến và bình luận về việc này. Có dịp phỏng vấn những người như vậy quả là một điều không dễ dàng.