Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhật ký phóng viên: ngày 4 tháng 3
   2006-03-04 21:13:05    cri

 

Quê tôi ở tỉnh Giang Tây , khi tôi về quê ăn Tết Bính Tuất năm nay , cha cho biết , chị họ Trịnh Tiểu Yến của con là ủy viên Chính hiệp đấy , tháng 3 tới chị sẽ đi Bắc Kinh họp Chính Hiệp , đến lúc đó con hãy đến thăm chị nhé!  Nghe cha nói vậy tôi vừa mừng vừa kinh ngạc , bởi vì năm ngoái và năm kia tôi đều là phóng viên đưa tin về Chính hiệp , nhưng lại không biết chị họ của mình là một trong hơn 2000 ủy viên Chính Hiệp TQ .

Trưa ngày 2-3 , tôi và em Đổng Khiết , phóng viên Mi-an-ma của Đài nhà đến với khách sạn Thế kỷ 21 Bắc Kinh nơi nghỉ của chị họ tôi . Cho dù mười mấy năm chưa gặp mặt , nhưng tôi đã nhận ra ngay chị Yến , hai chị em liên ôm hôn nhau .

Chị Yến cho biết , chị tham gia Đảng dân chủ nông công TQ từ năm 1982 . Về nguyên nhân tại sao tham gia Đảng này, chị nói , Đảng dân chủ có thể phát huy tác dụng rất lớn trong việc tham gia công việc quản lý đất nước , là quá trình nâng cao rất lớn đối với mình . Hiện này tại tỉnh Giang Tây , Đảng dân chủ nông công tổng cộng có hơn 3800 đảng viên , do thu được thành tích nổi bật trong công tác , năm 1997 , chị Yến được Chính hiệp tiến cử làm ủy viên Chính hiệp tỉnh Giang Tây , năm 2002 , chị lại vinh dự trở thành ủy viên Chính hiệp TQ .

1  2