Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Nhiếp Hà: Nhà vô địch Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008- "Từ một cô gái xấu xí trở thành nàng lọ lem"
   2008-09-05 19:02:16    cri
Đứng trên bục nhận giải thưởng cao nhất, Trần Nhiếp Hà không giấu nổi niềm vui mừng, nở nụ cười tươi rói làm cho đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng hịp hơp. Khi Quốc ca vang lên, Hà cố hát theo nhịp nhưng vì thiếu sở trường văn nghệ nên trông đôi môi cô có phần méo mó. Mười ba năm tập luyện cử tạ, cuộc chinh chiến giành tấm vé tham gia Ô-lim-pích trong hai năm ròng rã và chấn thương bất ngờ ập đến là những hình ảnh thu nhỏ trên con đường phấn đấu đầy gian nan, trắc trở của Trần Nhiếp Hà. Tuy nhiên, Hà đã vượt qua chặng đường đầy gian nan đó để giành vòng nguyệt quế hôm nay. Chị không còn là "cô gái xấu xí" năm xưa nữa mà trở thành "nàng lọ lem" trước sự mến phục của biết bao ánh mắt và lăng kính phóng viên. Hà cho biết "Trước trận đấu, tôi cố sức làm cho mình hưng phấn đến tột độ, mặc dù thi đấu trên sân nhà nhưng tôi không hề có áp lực gì. Tôi luôn tự tin và chỉ không ngờ rằng mình đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Trung Quốc".

Cử tạ nữ hạng 48kg luôn là nội dung ưu thế của các lực sỹ Trung Quốc. Thế nhưng, ưu thế này đã không được thể hiện tại Thế vận hội A-ten, lúc bấy giờ hầu như không ai có thể ngờ rằng tâm huy chương vàng hạng cân này lại lọt vào tay vận động viên Thổ Nhĩ Kỳ Tay-lan. Cơn ác mộng năm xưa đã khiến cho các huấn luyện viên của đội cử tạ nữ Trung Quốc đến nay vẫn cảm thấy khó hiểu mỗi khi nhắc đến. Vì vậy, tấm huy chương vàng cử tạ nữ hạng cân 48kg này là cực kỳ quan trọng đối với Đoàn Thể thao Trung Quốc tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Chúng ta hãy trở lại với ngày 26 tháng 7, khi Đoàn Thể thao Trung Quốc công bố danh sách các vận động viên, mọi người ngỡ ngàng khi trông thấy tên của Trần Nhiếp Hà. Ai nấy đều biết, Trung Quốc không thiếu các nữ lực sỹ cử tạ, cuộc thi giành tư cách tham gia Ô-lim-pích thậm chí còn quyết liệt hơn cả cuộc thi chính thức tại Ô-lim-pích. Bởi vậy, Trần Nhiếp Hà từng giành ba chức vô địch tại Giải vô địch châu Á, Giải vô địch thế giới năm ngoái và vô địch trong cuộc thi tuyển chọn tham gia Ô-lim-pích năm nay dĩ nhiên sẽ có mặt trong đội hình Trung Quốc, thế nhưng, những gian nan vất vả để có được vinh dự của ngày hôm nay chỉ có một mình Trần Nhiếp Hà mới thấm thía và hiểu nổi.

1 2