Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điểm lại chặng đường Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-23 18:31:19    cri

Nghe Online

Đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh đã sắp bước sang hồi kết. Cùng với cuộc tranh tài cuối cùng của vận động viên tê-cuôn-đô Việt Nam Nguyễn Văn Hùng bị thất bại trong trận đấu ngày 23, như vậy, tất cả vận động viên Việt Nam đều đã kết thúc thi đấu tại Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Ngày 5 tháng 8, chiếc máy bay chở các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh đợt đầu hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ngay sau khi tới sân bay, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã nói với giới báo chí rằng, mục tiêu của Việt Nam tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này chủ yếu là để giao lưu, sau đó mới là thành tích. Ông nói:

"Đoàn thể thao Việt Nam đến tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh trước tiên là làm sao thể hiện tình hữu nghị của Việt Nam đối với tất cả các nước, đây là một cơ hội rất rốt bởi vì Ô-lim-pích Bắc Kinh là một cuộc hội ngộ đông nhất trên thế giới. Thứ hai là thể hiện tình thần ý chí của một dân tộc đã qua không biết bao nhiêu thử thách. Chỉ tiêu về thành tích thì chúng tôi không bị áp lực nào cả."

8 giờ tối 8 tháng 8, Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã mở màn tại Sân vận động Quốc gia "Tổ chim", sự hoành tráng và diễn tả sâu sắc nền văn hóa Trung Quốc tại lễ khai mạc đã được cộng đồng quốc tế nhất trí đánh giá cao. Chủ tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao và có ấn tượng sâu sắc đối với lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh. Chủ tịch nói:

"Chương trình của lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh giới thiệu quá trình phát triển hình thành của nền văn hóa dân tộc Trung Hoa mà tôi theo dõi, tôi hết sức khâm phục, vì vậy tôi tin rằng Trung Quốc không dừng lại ở đây, mà còn có những bước phát triển nhanh chóng."

Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang cũng từng nói với phóng viên rằng, nếu lần này đến tham dự Ô-lim-pích Bắc Kinh có sự đáng tiếc gì thì đó sẽ là ông không xem lễ khai mạc tại hiện trường.

Lần này Việt Nam tất cả đã cử 13 vận động viên tham gia 8 môn thi đấu chính thức cử tạ, bắn súng, cầu lông, thể dục, bóng bàn, bơi, điền kinh và tê-cuôn-đô. Ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng, bất kể về số lượng quy mô hoặc thành tích, Việt Nam tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này là sự thành công nhất trong lịch sử tham gia các kỳ Ô-lim-pích của Việt Nam. Ông nói:

"Thành công ở số lượng vận động viên lọt vào vòng loại đông hơn những lần trước và số lượng môn thi đấu đông hơn. Việt Nam tham gia 8 môn, điều này có thể coi là một sự thành công nhất về số lượng. Còn về thành tích. Ngay ngày thi đấu thứ hai, Việt Nam đã đoạt được một huy chương bạc về cử tạ hạng 56 kg của Hoàng Anh Tuấn với thành tích 290 kg, đây cũng là một thành tích rất tốt, Đoàn Thể thao Việt Nam lập lại được thành tích cách đây 8 năm tại Ô-lim-pích năm 2000 tại Xít-ni."

Tấm huy chương bạc của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn đã khiến cả nước Việt Nam sục sôi, sau 8 năm chờ đợi, Quốc kỳ Việt Nam một lần nữa được kéo lên trên sân thi đấu lớn nhất hành tinh này. Sau khi nhận giải, Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết rất hài lòng với thành tích của mình, anh cảm ơn mọi người đã từng giúp đỡ anh.

"Cảm tưởng thấy mình đã làm được những gì mà ngành thể thao đã quan tâm và hỗ trợ trong suốt thời gian mình tập luyện cũng như mọi người dân Việt Nam ngành thể thao đã tạo mọi điều kiện cho mình để được có thành tích như ngày hôm nay, đến Bắc Kinh thi đấu và được những kết quả như thế này là Tuấn không có gì mong muốn hơn, thật sự rất vui mọi người đã quan tâm và cho mình một cảm giác chưa bao giờ nghĩ tới."

Ngoài tấm huy chương bạc của Hoàng Anh Tuấn ra, ông Hoàng Vĩnh Giang còn đánh giá tích cực đối với sự biểu hiện của một số vận động viên khác. Ông nói, mặc dù họ không giành được thành tích nổi bật, nhưng tinh thần phấn đấu của họ là đáng khẳng định. Ông nói:

"Lần này có môn khác của Việt Nam cũng cố gắng thi đấu, có một số vận động viên cũng thi đấu rất tốt, ví dụ như vận động viên Hương chạy 100m, tuy thành tích không phải cao lắm những vẫn được vào vòng hai, vận động viên Kiến Quốc về bóng bàn cũng đã thắng hai vận động viên và lọt vào vòng trong, sau đó thua một vận động viên có đẳng cấp cao hơn, nhưng đó cũng là một thành tích tốt. Còn bắn súng thì Cường đã nhiều kinh nghiệm nhưng tuổi đã cao. Đặc biệt cầu lông thì lần đầu tiên có mặt tại đại hội bằng tấm vé chính thức của Liên đoàn cầu lông. Nhung cũng thắng được một trận. Rất tiếc là Tiến Minh, một vận động viên đã được xếp hạng thứ 21 nhưng đã gặp phải một vận động viên tuy không cao hơn mình về mặt xếp hàng nhưng mà có thể lực tốt vì Tiến Minh trước khi đến Bắc Kinh đã thi đấu quá nhiều, thể lực không còn đủ để tiếp tục giành thành tích tốt tại Ô-lim-pích nữa."

Ông Hoàng Vĩnh Giang đồng thời cho biết, tại một số môn thi đấu, sự phát huy của một số vận động viên không tốt lắm, cần phải tổng kết kinh nghiệm, phấn đấu đạt được thành tích tốt tại kỳ Ô-lim-pích sắp tới.

"Ngoài ra, những môn khác như môn bơi chúng tôi đánh giá không đạt yêu cầu, đạt biệt là thể dục, vận động viên Ngân Thương, người ta phát hiện ra Ngân Thương là một vận động viên dính đến chất cấm của đô-ping, đây là một việc rất đáng tiếc của Đoàn thể thao Việt Nam, nhưng thực ra, Ngân Thương dùng thuốc này với mục tích làm cho mình đẹp chứ không phải là tăng cường khả năng để tranh chấp huy chương. Ngoài ra, môn tê-cuôn-đô cũng là một môn rất kỳ vọng, nhiều người kỳ vọng, nhưng cuối cùng thành tích cũng không tốt lắm, thi đấu cũng chưa đạt được sự mong muốn. Cũng do là các vận động viên chưa có kinh nghiệm và chuẩn bị chưa được tốt lắm.

Cho dù kết quả ra sao, chúng ta hãy cảm ơn tất cả các vận động viên Việt Nam đã mang lại những niềm vui cho chúng ta trên đấu trường Ô-lim-pích, cũng như tinh thần Ô-lim-pích "càng cao, càng nhanh, càng mạnh" mà họ đã thể hiện. Chúng ta cũng hãy giữ lại những ký ức tốt đẹp mà họ để lại ở Bắc Kinh.

Chúng ta hãy cùng mọng đợi sự biểu hiện càng xuất sắc của các vận động viên tại Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012.